Monday, December 5, 2011

From mobile!


Em xếp bàn nhậu :).Rồi tự dưng nghe Em nói : Nhậu xong rồi thôi đi về đi.Mẹ giật mình bảo con đuổi ai thế,con nói dạ không con nói nhậu xong rồi thì đi về thôi Mẹ :)).Ông Ngoại nhậu ở nhà rồi Em hóng Em bắt chước:))

17 comments:

  1. K chơi mê mải hén TH
    TỚ cũng mua đồ gỗ cho tụi nhỏ chơi nè, tại thấy nó an toàn - hihi
    - Bồ không để tựa đề à?

    ReplyDelete
  2. Cai nay to post tu dien thoai, thu xem no vao dau thi no khong vao Note :D. hihi...

    ReplyDelete
  3. sau có mỗi một tấm thôi ngồi chờ mãi hổng thấy thêm tấm nào hiii...

    ReplyDelete
  4. chơi có một mình tội nghiệp ghê chưa , thêm em đi mẹ cho có bạn cùng chơi hiii..

    ReplyDelete
  5. Coi cai mieng kia!!!!
    Dep trai doi mu nao cung vay thoi. He he...

    ReplyDelete
  6. Chơi với Mẹ và mọi người mà Chị haha...Thêm đứa nữa rồi ai nuôi Em :))

    ReplyDelete
  7. Hôm bữa hẹn bữa mô gội phone mà quên Chị hén. :) .Em ý vẫn nhớ tất cả tên mọi người :D.

    ReplyDelete
  8. Hihi,bữa ni lém lắm Chị ơi :) .Yêu nhưng lý sự :D.

    ReplyDelete
  9. Ừa, vào đây chơi với BN-BQ đi con trai.
    Cô hứa là dẫn con trai đi ăn kem hay ăn gì cũng được :D

    ReplyDelete
  10. heheh... em cũng biết xếp bàn nhậu wá chứ mẹ ? có 4 ghế đủ tụ luôn a heheheh

    ReplyDelete
  11. Răng giống cái nón của ôn cu Ti ri hè... hehehe

    ReplyDelete
  12. Cái miệng cười thấy ghét quá mẹ Thương ơi :-*

    ReplyDelete
  13. Hehe... Mai mốt lớn em sẽ ngồi "Dzô........." với ông Ngoại nè :)

    ReplyDelete
  14. Nu cuoi duyen qua di, thua huong tu Me day :)

    ReplyDelete