Thursday, December 15, 2011

Câu chuyện con trai ( 4) !


Chỉ là câu chuyện nhỏ, nhưng Mẹ biết con trai Mẹ rất để ý và quan tâm mọi người như thế nào ?

Thời tiết dạo này rét và mưa kinh khủng, mưa tận 10 ngày rồi mà không hết, lượng mưa ngày càng nhiều hơn. Hai hôm nay đặc biệt là mưa rất to .

Ngày nào đi làm Mẹ cũng lo con bị lạnh ở lớp, dù có đem áo ấm để mặc thậm chí luôn có cái chăn mỏng của con kèm theo .

Tối qua lúc đi ngủ , Mẹ hỏi Khang là : 

- Con ngủ trưa ở lớp có bị lạnh lưng không con, Mẹ thấy không có đệm nên sợ con bị lạnh ốm thì thương lắm. 

Con trai :

- Không lạnh đâu Mẹ, có tấm xốp đó, con có chăn ở lớp ấm lắm Mẹ . 

Mẹ : 

- Vậy rồi con có đắp chăn con không ? Có đủ ấm không? Con : - Dạ ấm lắm Mẹ, nhưng cô Nhơn và cô Vy thì bị lạnh đó .

Mẹ :

 - Sao hai cô bị lạnh hả con ?

Con : 

- Vì cô Nhơn và cô Vy nằm dưới đất nên bị lạnh tội lắm đó Mẹ .

Mẹ nghe tới đây tự dưng xúc động vô cùng, cũng không nghĩ ra được tại sao một đứa bé 4,5 tuổi mà đã nghĩ sâu sắc tới mức như thế ?Mẹ tiếp tục hỏi con :

 - Vậy mai con đem chăn cho cô Vy nhé ? Con : - Mang chăn xanh Mẹ nhé ( chăn xanh em có 2 cái và em thích lắm , là loại chăn mỏng nhẹ ấm )

Mẹ :

 - Ừ mang chăn xanh , mà con mang cho cô nào ?Con : - Con mang 2 chăn xanh luôn Mẹ nhé, mang cho cô Vy và cô Nhơn luôn :)

Mẹ : 

- Được rồi , mang cho hai cô .

Con : 

- Ơ mà đem cho cô thì con đắp cái gì hả Mẹ ? Ngập ngừng giây lát Em tiếp : - À , con sẽ mang thêm chăn xám của con nữa Mẹ , con 2 cô 2 chăn xanh :) ( chăn xám cũng là chăn em thích ) .

Mẹ ừ, rồi con ngủ !

Câu chuyện theo Mẹ suốt cả ngày hôm nay. Tự dưng giữa ngày đông thấy ấm áp vô cùng. Thương con nhiều lắm con trai ạ . 

5 comments:

  1. oi sao ma dang yeu qua, nhat la 1 dua be trai nua, con trai gi ma tinh cam qua chung, biet quan tam nhung nguoi xung quanh, con la mot dua be rat ngoan va tot bung.

    ReplyDelete
  2. Thực sự nghe K nói vậy Chị xúc động lắm luôn Em à.Chứng tỏ Mình có phước, chỉ hi vọng con lớn lên vẫn như vậy thì tốt quá Em há.

    ReplyDelete
  3. Vừa dễ thương, vừa đáng yêu phải không Chị ?hihi...

    ReplyDelete
  4. con trai tình cảm với cô quá hén, cô mà tốt với nó là nó tốt lại lắm cơ , sau đó em coi cô phản ứng thế nào kể nghe nhé !

    ReplyDelete