Tuesday, December 20, 2011

I am enjoying everyday of my life...

5 comments:

  1. Hứ...có người hỏng đi làm, ở nhà tận hưởng kìa. TRong khi tớ đang làm biếng muốn chít - :D

    ReplyDelete
  2. Làm biếng thì phải làm thôi. Mình cứ k gặp đồng nghiệp là vui :)) .Chia sẻ nhé.Dù ở nhà bận như con quay nhưng đúng là có nhiều thời gian thích lắm.

    ReplyDelete
  3. Ở nhà mình thì sướng òy. Tớ thì thik đi làm hơn ở nhà --- hehehehe
    tận hưởng đi, 2 tuần bận mờ!

    ReplyDelete
  4. Gần hết tuần rồi đây này ,haiz.Sáng giờ đi mua quà cho Kevin , rồi đưa Mami đi có việc, rồi chạy quanh mấy việc của Mình. Bởi vậy đi làm bị nhốt trong vp riết dễ điên.Mà nói ở nhà sáng đi uống cf bạn mà sáng nào cg bận tụi nó chửi quá chừng haha...

    ReplyDelete