Monday, December 5, 2011

Khi thì không có bạn nào ghé chơi, khi thì 3 ngày liên tiếp các bạn ghé tới tấp, lịch trình cứ đảo lộn hết cả :))

5 comments:

  1. Nhưng mà có vui không mới quan trọng em ạ.

    ReplyDelete
  2. Thực ra là toàn bạn chọn lọc nên lâu năm lắm mới gặp Chị:).Chị là mọi người toàn ghé ngang nên Minh trở tay k kịp ạ.Đành mỗi người một tí thời gian rảnh của mình thôi Chị :)

    ReplyDelete
  3. vui hén bồ. Tuy hơi bận chút, nhưng bạn chọn lọc thì gặp nhau tám phải biết

    ReplyDelete
  4. Bạn trai nên một đoàn lận khỏi tám haha...

    ReplyDelete
  5. hiii... có bạn mến đến chơi cũng vui rồi hơn là không ai thèm ghé đến hiii...

    ReplyDelete