Wednesday, December 14, 2011

Kevin đội nón Mẹ may :)!

Mẹ lọ mọ cắt cắt khâu khâu cho Em cái nón đội cho ấm .Em thấy có 2 cái, Mẹ nói Mẹ 1 cái, con 1 cái thì mới chịu đội :) .

 

Đây mới là hình Em ngả ngớn nè :)

Em đội mũ ấm Mẹ may cho còn xin Mẹ cho bạn Hải Đăng một cái nữa :))

8 comments:

  1. thì mẹ lại làm thêm cho Hải Đăng luôn :)

    ReplyDelete
  2. dáng ngồi của K nhìn mắc cười quá

    ReplyDelete
  3. Nó ở nhà gác chân lên ghế vậy đó :D.

    ReplyDelete
  4. Sao cái gì chị cũng làm được hết vậy?! Nể quá!!

    ReplyDelete
  5. May cai Chi lam dc la may cai de thoi Em a:))

    ReplyDelete
  6. nón đẹp mà màu hơi sáng con trai nên đội màu đậm hay hơn , em quất cho nó 1 cái bông trên vành đi hahaha... nhìn vui lắm !ủa mà em biết may nón sao , giỏi wá hà !!!

    ReplyDelete
  7. Màu xanh này của con trai đó Chị:).Thêm bông với nơ là của Em hehe...Mai e rảnh may nốt áo cho K:)

    ReplyDelete