Friday, April 1, 2011

Viết kiểu này là mị dân khỏi nói. Chẳng ai đang có vàng và đô mà đi đổi tiền Việt chỉ vì sợ không bán được đô và vàng cả . http://vnexpress.net/gl/kinh-doanh/2011/04/tien-nhan-roi-khong-biet-dau-tu-vao-dau/

4 comments:

  1. bao la cong cu cua dang va nha nuoc ma chi :) Vay bay gio khoan ban nha, dau tu bat dong san la khon ngoan nhat ma, chan that!

    ReplyDelete
  2. heheheh.... chac dân giàu fai gửi ra ngân hàng nước ngoài hết wá !

    ReplyDelete
  3. Mắc cười nhất là cầm vàng đô đi bán vì sợ k tiêu được .Tiền Việt mất giá, đang lo nó mà đổi tiền thì mất hết. Lại còn đem bán cái có giá mà vơ cái mất giá. Nhiều khi ngồi thấy dân mình tội nghiệp thiệt.À, còn vàng ở đâu mua không được chứ Mình mua cả 100 lượng 1 lúc vẫn okie :D. hè hè.
    Mẹ Mèo : Chỉ đạo viết vì mảng nhà đất đang thảm quá :D.
    Mẹ Vy : Quá chán Em nhỉ .
    Chị Chuột : Sự thật nó giàu nó cũng đem đi cả ý :D.

    ReplyDelete