Monday, April 18, 2011

Đuối!

Thời tiết trở lạnh đột ngột, còn hơn cả đồ thị hình sin, làm Mình shock.Và đuối, nhưng sáng nay thì ốm rồi.

Ngủ dậy lê lết ra được khỏi cái giường để chuẩn bị đi làm thiệt là kỳ công.Chỉ muốn nằm sập xuống.Nhưng rồi cũng ráng dậy.Vì nếu nằm thì có lẽ cả ngày sẽ không làm được gì mà còn ốm nặng hơn.Thôi thì cố được chừng nào hay chừng đấy. 

Mà người đã ốm thì có khi nào mà không nghĩ đâu.Cứ nghĩ đến chuyện mình ốm là thấy nghèn nghẹn.Cảm giác có cái gì nó cứ nằm chặn ngang lại .

Uống thuốc vào thì mệt mỏi, không thuốc thì có lẽ còn tệ hơn .Người cứ đờ đẫn, mắt nhắm mắt mở :D. 

Huế mưa, Huế buồn...=> Người cũng buồn.Mà nắng có hơn gì đâu, cháy da cháy thịt, ngột ngạt .Có lẽ sẽ cần một kỳ nghỉ thiệt lâu thiệt dài để refresh lại tất cả . 

10 comments:

  1. Lau lau lai benh lam nguoi minh da met con buon ha em. Chi cung dang sut sit day. Take care em nhe

    ReplyDelete
  2. Tự dưng ốm mới đau Chị.Hic.Đang nhiều kế hoạch lượn quá :D.Chị cũng take care nha Chị.

    ReplyDelete
  3. Rồi nhà đâu ở, làm gì sống Chị :D.

    ReplyDelete
  4. Di lang thang di em,gan nghi le roi tha con trai di choi cho tam hon thoai mai.Hue hom ni mua,buon qua ma it bua nua nang thi chay da,chay thit

    ReplyDelete
  5. Sáng dậy mệt uống một ly chanh nóng là tỉnh ngay em à. Đừng để lạnh nhen em.

    ReplyDelete
  6. Chị Na : Đi mà tha con thì Em ở nhà sướng hơn Chị :D
    Chị Liên : Em bị lạnh thiệt Chị.hic.

    ReplyDelete
  7. Vậy thì phải uống thuốc cho bớt lạnh, có thể em bị cảm đó.

    ReplyDelete
  8. Dạ bị cảm mà Chị.Em uống thuốc nên buồn ngủ rũ ra cả ngày :D.

    ReplyDelete
  9. Đuối không như trái chuối là mừng rối hí :D
    Hôm ni mẹ Kevin đã khỏe chưa? Giữ gìn sức khỏe nhe!

    ReplyDelete