Monday, April 18, 2011

Thẩu thịt chua của mình thơm phức mùi thính và lá ổi :)

12 comments:

  1. Em đang làm việc bù đầu bù cổ cho kịp in nè chị, hu hu hu... Em đói bụng, đói sắp xỉu rồi!!! Cho em 1 dĩa đi!!!!

    ReplyDelete
  2. Mai mới ăn được .Chờ đi :D. hihi.

    ReplyDelete
  3. Mon nay chi chua an bao gio,co hinh post chi ngam voi

    ReplyDelete
  4. Thịt chua là sao hả em? Bày chị nhen

    Sang tháng 5 chị được ăn mắm tôm chua huế đó em hì hi..

    ReplyDelete
  5. Về Huế ăn hay sao Chị?
    Thịt chua là dùng thịt ba chỉ rồi ủ thính với lá ổi nén chặt đó Chị.3 ngày trời nắng là ăn được.Thính làm từ đậu xanh,gạo và ngô rang vàng xay nhuyễn.Em cũng mới thử lần đầu Chị.Ăn hoài mà mua xa ngại quá.Thịt trộn gia vị và thính rồi cho lá ổi lót đáy sắp thịt lên trên.2,3 lớp thịt một lớp lá...Rồi đậy kín để chỗ mát là đc Chị.

    ReplyDelete
  6. Chị Na : Em mới chụp nãy thôi Chị.Tí em up nhen.

    ReplyDelete
  7. Chụp hình cho chị coi với xem có đu theo không chị gọi K nó tiếp viện lá ổi hihi..

    K đang ở Huế em ơ sẽ đem đồ qua cho chị, đợt vừa rồi Q về mua cho chị ít đồ, em K qua cũng nói sẽ mua đồ cho chị nữa vì em ấy đem qua chị làm cho mấy em đó ăn chị em gặp nhau đó em

    À em biết nhà bà Tùng bán phấn nụ địa chỉ ở đâu không?

    ReplyDelete
  8. Hehee, phấn nụ bà Tùng giờ hàng chính hiệu thì ở bên Mỹ lận Chị :D. Còn hàng ở Huế là hàng nhái, cháu bả dành nhà rồi bán.Chị muốn mua hả ?Mua bà Mai xài cũng được mà .Sao ai cũng tin cái phấn nụ này ghê ta ?

    ReplyDelete
  9. em làm mon' gì thế, xong rùi ăn với bún hả ?

    ReplyDelete
  10. Dạ không gói bánh đa ăn Chị :D.

    ReplyDelete
  11. Chị chưa gặp bà Tùng, đã gặp bà Phương và bà Hợp (hồi đó này cứ gọi chị bằng con), bà Phương nói kệ nó con ơi nó gọi con cứ thưa cho nó vui.

    ReplyDelete
  12. Chờ coi cái món của em nhưng nhớ hình như được ăn rồi

    ReplyDelete