Wednesday, April 13, 2011

Con trai ném vỡ màn hình Iphone, Mình thật là có phúc :D.

13 comments:

  1. sắp hết bảo hành rồi phải không nè chị? hehe

    ReplyDelete
  2. Hic, VN làm chi có bảo hành Em. Mà không biết đi thay ở đâu nữa .Huhu...

    ReplyDelete
  3. Em nghe nói ở HN có hãng bảo hành của Apple, mình chỉ bỏ 1 chút tiền là thay đt mới. Như cái Iphone của bạn em bị rớt xuống nước, thay màn hình tốn $130, nhưng đổi đt mới chỉ bù $250 thôi.

    ReplyDelete
  4. Vậy hả Em . Để Chị hỏi bạn Chị coi sao .Cám ơn thông tin của Em.

    ReplyDelete
  5. em dang noi truong hop ban em o Uc. Nhung Bao hanh cua Apple thi toan the gioi deu nhu nhau, chi hoi thu xem sao.

    ReplyDelete
  6. Apple làm sao có ở Vn Em. Thay màn hình có 1-1,5tr nhưng mà k biết thay đâu. Để Chị gửi ra HN, hoặc dùng đỡ vậy cũng được, nát mặt thì dùng nát luôn =)).May nhất là không đánh con, chứ giận mất khôn. Ai biết ...

    ReplyDelete
  7. Thích Cún chuyện này nhất nè.

    ReplyDelete
  8. Bởi vậy Em nói Em có phúc mà Chị. Cái tuổi 4 này là cái tuổi nó hơi khó bảo tí, chưa kể còn đủ trò nữa. Hay ném đồ, vì nó thấy vui. Trưa em xách đồ bạn em tặng Kevin về, đi vào hào hứng, bảo Mẹ cho con quà. Thì Ba K bảo là : Quà gì nữa mà quà ... Hóa ra đưa cái đt ra là Em ngao ngán luôn. Rồi con bé Em họ ở nhà nó bảo, K nó tự ném rồi bảo rớt bể gọi điện xin lỗi mẹ Cún .hic. Vì cả nhà đi hết, Em ở nhà 1 mình, em thấy thương, nên cho mượn chơi, ai dè nó làm vậy đâu Chị.Em không nói năng gì cả, nên K nó sợ em, lén lén cả buổi trưa, không dám nhìn .Em trả bông Bụp cho Chị rồi sao Chị chưa xài :D.

    ReplyDelete
  9. Chút chị ra máy lớn mới xem được hình. Cảm ơn em trước nè!

    ReplyDelete
  10. thay màn hình đc kg em ? con trai mà , táy máy ghê lắm !

    ReplyDelete
  11. Chị Nhi :Hình e lấy Fb Chị về đó.
    Chị 7 : Hình như được Chị.Tầm 50-100$

    ReplyDelete
  12. Em nghe noi o VN co trung tam bao hanh cua Apple ma chi?

    ReplyDelete
  13. Hic, chắc ở HN hoặc SG mà không biết làm ăn ra sao :D. Giờ vẫn xài được mà màn hình thì tan nát thôi, hì hì...

    ReplyDelete