Thursday, April 14, 2011

Con trai !

Bỏ hình con lên cho vui nhà vui cửa .
Càng ngày càng ba lém :D.





 Ảnh mới chụp trưa nay , áo xanh cày tới cày lui hoài , mua tới cái thứ 2 y chang vẫn thích áo cũ hơn.Mẹ nào biết cái áo này còn bán ở đâu số lớn số nhỏ chỉ Em mua hết dzìa cho mặc tới lớn luôn =)) . 



20 comments:

  1. Con ai mà đẹp trai sáng sủa thế nhỉ? Mẹ khéo đẻ và khéo nuôi nấng dạy dỗ em, quá dễ thương!

    ReplyDelete
  2. Không những ba lém mà còn rất đẹp trai nữa :)

    ReplyDelete
  3. Cái đoạn bị Mẹ mắng vốn cho thì trả lời leo lẻo nữa cơ .Mẹ mắng thì bảo Mẹ đừng la nữa .Mẹ đừng nói nữa =)) . Dạy con khó hơn cả lên trời .

    ReplyDelete
  4. Mẹ Sâu khi nào cũng mê Em đẹp trai :D. hihi.

    ReplyDelete
  5. ặc ặc. Tại người ta ko muốn bị la mừ! :)

    ReplyDelete
  6. đẹp trai thì ai lại ko mê :)

    ReplyDelete
  7. thì Mẹ bảo em ... ba lém còn gì, hahaha

    ReplyDelete
  8. Chết mất. Vậy thì phải dạy con mình chuẩn tí, không lớn nó bảo thằng này được cái mẽ thì tèo mẹ Sâu nhỉ :D.

    ReplyDelete
  9. Con trai bua ni lon va dep trai qua, chac co gene cua me nen dep :-)

    ReplyDelete
  10. Nó giống Em là Em có phước Chị ạ .Hahaa. Đi với Ba kêu giống Ba, đi với Mẹ kêu giống Mẹ. Bà Nội Em chê Em có đôi mắt của dòng nội em nên xấu =)) .

    ReplyDelete
  11. Vay ma con che xau gi nua choai? Chung nao moi la dep???

    ReplyDelete
  12. Phải Kevin không vậy em? Cậu nào lạ hoắc y như tài tử vậy chời!

    ReplyDelete
  13. Hihi. Chiu Chi oi, ba Noi che, chu khong phai ba Ngoai =)) .

    ReplyDelete
  14. Em gia doi Chi hen,gan 4 tuoi roi do .

    ReplyDelete
  15. Hôm nay mới phát hiện ra ánh mắt Kevin cứ sâu hun hút.

    ReplyDelete
  16. Dạo này Em nói nhiều từ dễ thương và hay hỏi han thăm hỏi mọi người lắm Chị ạ.Ví dụ Em đang làm gì quay lại hỏi : Mẹ Cún đang làm chi rứa ?Vậy em trả lời xong, em quay lại hỏi : Con đang làm chi rứa ? K trả lời : Con đang chơi trò chơi của con .Em đi đâu cũng hay nhớ con, trước giờ chưa thấy nhớ nhiều vậy :D.

    ReplyDelete
  17. Bởi vì có hình, có tiếng nên nhớ càng tăng em ạ.

    ReplyDelete
  18. Con trai lớn ra dáng qúa trời,nhìn như thanh niên ấy . Quần áo mẹ khéo chọn ghê,da em lại trắng nhìn nổi cộm :)

    ReplyDelete