Wednesday, September 15, 2010

Thạch đen, Thạch trắng !

Trưa nay trên đường đi về nhà, ghé ngang chợ An Cựu mua ít đồ, chiều làm món gì đó để ăn, thì thấy thạch đen, thạch trắng:

Mua 2 miếng thạch , định mua thơm về kho rim ăn thạch,nhưng trưa nắng quá, nghĩ  chui vào bếp mà rim thơm thì lười,nên thôi .

Ghé hàng mua đậu phụ thì thấy sữa đậu nành, vậy là mua luôn 1 lít về, chỉ để ăn thạch , hihi .

Thạch đen, thạch trắng,cắt miếng hạt lựu vừa ăn , rồi cho đường vào, để khoảng 5-10p cho ngấm.

Sau đó cho sữa đậu nành vào, vắt tí chanh, nếu có vani thì cho vài giọt, còn mình thì thấy trong tủ có chai sữa chua của Bà Ngoại Kevin, nên đem ra rót luôn vào.

Ăn vừa thơm vừa ngon không tưởng. Nhất là sau khi ăn 3 chén cơm cùng với mắm cá cơm, thì ly thạch  này là vị cứu tinh. Ngon!

Món này mùa hè giải khát cực tốt , ngon , bổ và rẻ vô cùng :)

17 comments:

  1. Ly thạch để trong ly in logo bia... Hehe... ăn thạch này xong có xỉn không o?

    ReplyDelete
  2. Hehe. Chính ra mà có tí balley cho vô là ngon nữa .haha. Em không tìm được cái ly nào nữa, cho nên là Em lấy cái ly Heineiken này đó Chị. Nếu mà xỉn được vì ly thì đã ghê Chị hén .Mình rót nước vô uống thay bia, đỡ tốn tiền mua bia .hehe...

    ReplyDelete
  3. ha? Thạch này gọi là sương sáo ở trong Nam phải không chị? Sao chị bỏ nhiều thứ vô ly quá vậy, có cả chanh nữa, ngạc nhiên thật! Nhìn thì đẹp mắt, mà em xấu bụng, ăn k biết có sao k ta? hihi

    ReplyDelete
  4. Nhìn sao muốn uống bia thôi há há

    ReplyDelete
  5. Làm sao mà sao được Em. Ở đây Chị ăn thạch thì toàn phải cho chanh, các thứ chị cho có cái gì vô lý đâu nhở ?hehe...

    ReplyDelete
  6. Làm một cốc rồi khà khà đi Chị Liên Ròm :)) .

    ReplyDelete
  7. Chị cũng vậy áh mà không dám nói. kha kha...

    ReplyDelete
  8. Sương sáo đúng hem chị? Ăn kiểu này chắc chuẩn bị lăn luôn rồi :))))

    ReplyDelete
  9. kiu họ Thạch nhà tui chi rứa ? hehe... té là là sương sáo mừ ? ủa phải bỏ chanh vào nữa a, nào là sửa đậu nành rùi yaua ? ... ăn xong có bị làm sao không em ? ekkeke... bụng chị yếu lém !

    ReplyDelete
  10. Giữa trưa nắng nóng vô đọc entry này và nhìn hình làm em thèm ko cầm lòng được nhưng chỉ biet ca bài Ước gì :(

    ReplyDelete
  11. Vắt chanh vô sữa cấy ba hắn kết tủa mần răng???

    ReplyDelete
  12. Khi nào nó cũng kết tủa, giống như bên VN mình có món sữa bò lon uống với đá cũng vắt chanh đó Chị. Mà thấy kết tủa mà khi nào bên này làm mấy món này cũng vắt hết a Chị Ái .

    ReplyDelete
  13. Mua sương sáo về nấu đỡ Vy, mà bầu bì mệt Em hí .Thôi đành hát bài vậy :) .Cố lên nhen .

    ReplyDelete
  14. Đã bảo chỗ nào có Chuột là chị dí vào đặng cừ mà! hahhaha

    ReplyDelete
  15. Đã nói rồi, chỗ nào có Chuột là chị dí vào để cừ! hihi

    ReplyDelete