Thursday, September 30, 2010

Huhu.Sau quá trình chăm chỉ vào bếp vì con trai. Kết quả đã tăng thêm kg , hèn chi mà người cứ tròn tròn mà đi lại thì nặng nề .Từ mai nghỉ bếp và diet .Haiz.Cái miệng hại cái thân là vậy đó .

11 comments:

  1. lăn vào bếp vì con trai ? hông tin! akakakaka

    ReplyDelete
  2. Đấy, ngưng vừa kịp, đừng làm xấu mẹ đẹp của em Kevin em ạ.

    ReplyDelete
  3. Em biết nguyên nhân Chị ạ.Vì cho K ăn mà K không ăn hoặc thừa ra là Em ăn.Mà E lại lười vận động đợt này nên E béo là phải.Thiệt tình là có bao giờ thấy ăn dở đâu :)

    ReplyDelete
  4. Cu nau nhieu la an nhieu thoi ha. Dao nay chi an do left over nhieu qua chi cung u` roi day.

    ReplyDelete
  5. Chị Liên : Chị béo là quá tốt.Hihi.

    ReplyDelete
  6. Béo lên ngừoi không có fit em à thấy ù lì lắm.

    ReplyDelete
  7. chị nghỉ bếp thì mọi người tiếc đó, vì bị ngưng cung cấp công thức nấu ăn và những hình ảnh đẹp mắt, hic

    ReplyDelete
  8. Haiz.Nói nghỉ nhưng chắc nghỉ ăn thôi mẹ Mèo.Còn nấu vẫn nấu.Hihi.

    ReplyDelete
  9. hihi, thấy hình vừa rồi hai mẹ con chụp chung đó, mẹ K đâu có mập đâu. Rất đẹp mà. Vào bếp tiếp đi mẹ K ơi :)

    ReplyDelete