Tuesday, September 14, 2010

Oh lala, hóa ra là copy entry bên Facebook sang multi được, còn ngược lại không được.Nên Em post lại Bún Ốc .Vui quá :)

14 comments:

  1. Đâu em, để chị chuẩn bị yếm cổ!

    ReplyDelete
  2. Chỗ bún ốc cũ đó Chị Nhi :)

    ReplyDelete
  3. Ừm post được mà,copy từ opera qua cũng được,chị ko còm được trong bún ốc nhìn thèm quá

    ReplyDelete
  4. ủa sao không com được hả Chị .Ai cũng com được mà :)

    ReplyDelete
  5. Blog chị bị điên đó,Bon bấm nút gì đó mà chừ còm được trong note thôi còn entry chịu hic

    ReplyDelete
  6. Hic. Con nghịch Mẹ lãnh luôn.Haiz. Chán nhỉ .Tối nay Em định nấu cơm dừa ăn với xoài đó Chị.Hai hôm ăn thịt, giờ muốn ăn cái gì không thịt quá :) .

    ReplyDelete
  7. Um chị đang chuyển qua account mới gần xong rồi ,cơm dừa ăn với xoài món Thái phải ko?

    ReplyDelete
  8. Mul qua FB đựơc mà. Bên FB của chị hiện bài Chanh và mật ong mới nhất khi bấm vào nó nhảy qua Mul.

    ReplyDelete
  9. không Chị, ý Em là không phải convert qua, mà copy bài qua bên này, chứ bạn bên này đâu có bạn bên kia đâu, nhiều khi không coi được đó Chị :) .

    ReplyDelete
  10. FB nó không cho chị vô nó nói chị không ở địa chỉ cũ giờ phải khai báo, nhận dạng bạn bè chị chả biết ai cả vì lâu rồi không vô thế la cấm cửa luôn. Hồi nãy vô lại lần này nó hỏi ngày tháng năm sinh nên chị trả lời đúng nó cho chị vô.

    ReplyDelete
  11. heheh... uh, bên facebook chử nhỏ xíu thấy ghét, em viết bên mul rùi copy theo links họ đưa là nó tự động chạy wa face book thôi mà hehehe

    ReplyDelete
  12. Viết bên FB hình ảnh upload nhanh mà cũng dễ hơn Chị ơi, viết Mul lích kích lắm, Em làm ngược lại cũng được .

    ReplyDelete