Wednesday, September 29, 2010

Hai Mẹ con!


Đội mưa đi chụp hình buổi tối, vì đã lỡ hẹn rồi.
Huế mấy hôm nay mưa dễ sợ, mưa to ầm ầm luôn, như gần ngập lụt tới nơi.
Mỗi lần mưa như thế này Mình lại ước gì bé như Kevin để chỉ ăn ngủ ở nhà chơi mà thôi.
Ôi người lớn, cả một thế giới của sự rắc rối ...Nhìn con trai Mẹ lại ước có nụ cười vô tư như con...

16 comments:

  1. Con trai ho^m nay nhin lon ghe,cao nua.Hai me. con de^ thuong qua

    ReplyDelete
  2. Cám ơn Chị. Cả buổi mà được có mấy cái hình dễ thương. Còn lại là xấu.hehe.Hôm nay phá sản vì mưa khỏi chụp rồi .Hic.

    ReplyDelete
  3. Hình 2 Mẹ con dễ thương quá. Mẹ cười lên thấy trẻ quá chừng, cỡ 23,24 tuổi thôi. hihi....

    ReplyDelete
  4. Trời đang mưa thê lương. Chị nói làm Em âm ỉ sướng .hihi. Chỉ mong rằng trẻ mãi , hihi...Cám ơn Chị .

    ReplyDelete
  5. hai mẹ con nhà này sao xinh thế ko biết :)

    ReplyDelete
  6. Ngộ ghê hén!!! Hễ mẹ đẹp là có con xinh!!!

    ReplyDelete
  7. Chụp hình mà đẹp thế này thì dù trời bão táp em cũng lôi MN đi chụp à, hihi

    ReplyDelete
  8. ô, thế chả nhẽ mẹ lại hơn 23 tuổi rồi á? nhìn xinh quá, đẻ con cũng thật khéo.

    ReplyDelete
  9. Oái,Chị ơi, Em nốt năm nay là bước qua hàng băm rồi Chị ơi .Chị khéo khen Em rồi. Sinh con cũng hên xui thôi Chị ơi.hihi.

    ReplyDelete
  10. Em ơi, Kevin không như Mèo Nhỏ, con gái nó còn chịu khó. Chứ Kevin hết ý.Quậy tưng luôn.hic.Chóng mặt .

    ReplyDelete
  11. Má Nhi lại khéo khen Em rồi.hihi.

    ReplyDelete
  12. Sâu và mẹ Sâu cũng xinh chứ bộ ? hihi.

    ReplyDelete
  13. Hai mẹ con mắc mưa mà sáng trưng kìa trời !

    ReplyDelete
  14. Kevin nó quậy tưng mà Chi. Hihi...

    ReplyDelete
  15. Nhắc tới mưa ở Huế là thấy buồn & chán chết được!
    Dạo ni nhìn mẹ Kevin tươi & đẹp hẳn ra đó nờ

    ReplyDelete
  16. Hai me con deu dep,con trai ngay cang lon con me thi cu tre ra :)

    ReplyDelete