Thursday, September 16, 2010

Chữ con viết !

Kevin biết viết chữ và số lâu lắm rồi, từ hồi Em chưa rành nói nữa cơ .

Bây giờ thì ngoài các chữ cái ra, thì Em bắt Mẹ viết theo từ Em nói.

Ví dụ : Mẹ viết chữ star đi. Mẹ viết xong, em xóa, rồi Em viết lại.Sau đó Em lặp lại các chữ khác , ví dụ tên Em là Khang, ví dụ là Triangle, Rectangle,eyes...

Tối qua Em bắt mẹ viết Star, sau đó Em viết lại, Mẹ mượn chụp hình mà Em không cho ,em giật lại để xóa, cuối cùng cũng giành giật được với Em để chụp được tấm hình này mà khoe :) .

Thương nhỉ ?

8 comments:

  1. Kevin giỏi quá! Chị thấy hình như viết chữ trên này dễ hay sao mà Lina cũng viết trên bảng này rất dễ dàng.

    ReplyDelete
  2. Hì hì. Em được khen mà Mẹ em sướng Chị ơi .

    ReplyDelete
  3. Kevin dùng bảng này là khi ở trong phòng, còn Em cầm viết trước Chị ạ, viết đầy tường, để chút rảnh em kiếm cái tường nhà Em trước khi sơn mà Kevin nó viết tan nát cho Chị coi :)) .

    ReplyDelete
  4. Thương quá. Em cho Kevin viết lên giấy, thế là tha hồ chụp hình khỏi sợ Kevin xóa :)

    ReplyDelete
  5. khang giỏi gióng mẹ ! vây đi, "bắn 1 mủi trúng 2 con chim !" heheheheh

    ReplyDelete
  6. mai khong thay len hinh em Khang viet chu . Nhung ma K vay la gioi qua ,hon Au nhieu lam roi .

    ReplyDelete