Monday, September 20, 2010

Baja fish Tacos!

Món Tacos này của dân Mexico mình làm hôm thứ 6, mà lười quá giờ cũng phải viết lại, không quên .Món này ngon, đơn giản mà lại giảm béo, vì rau ,cá, và 1 tẹo tinh bột :P.

Ngày xưa đi siêu thị Mình hay mua cái Tortilla của Thái, vậy mà hôm muốn làm, đinh ninh có, phi ra thì không có siêu thị nào có cả, thiệt là đau đầu, cuối cùng cũng phải lo làm cái vỏ, mà khổ là tay không nhồi bột chuyên nghiệp nên cái vỏ làm lúc thì mỏng quá, nên đem nướng thì sẽ bị cứng. Cuối cùng Mình chọn cách pha bột rồi đem rán hai mặt làm vỏ bánh mềm :P

Công thức món này như sau :

1.Phần vỏ bánh :

 Hoặc là mua sẵn corn tortilla, hoặc là làm cái vỏ bằng cách nhồi bột, đập cho mềm , rồi cán mỏng ra là được .

2.Phần Salsa :(Pico de Gallo Salsa )

-2 trái cà chua đỏ ,hành củ tím thái nhỏ ,tiêu, thì là,

-Hành lá thái nhỏ,1 muỗng tỏi bằm nhuyễn :

-Nước cốt chanh tươi 1/8 muỗng, 1/8 muỗng muối,1/8 muỗng tiêu hạt và 1/8 muỗng thìa là .

Trộn tất cả các nguyên liệu ở phần nay vào một bát lớn, rồi nêm nếm thử coi vừa ăn chưa, để trước khi ăn phải ít nhất là 30 phút cho thấm đều các nguyên liệu .

-Kèm thêm bắp cải :

-Đem thái sợi để kẹp vào ăn cùng :

3.Phần nước sốt kem trắng :

-1/2 chén mayonaise.

-1/2 chén sữa chua trái cây .

-1 hoặc 1/2 muỗng cốt chanh .

-1 muỗng tiêu nhỏ.

-Lá bạc hà tươi .

-Muối, thìa là khô , tỏi bằm nhuyễn .

Trộn tất cả các nguyên liệu vào bát nhỏ, thêm muối, cốt chanh, hạt tiêu hoặc thì là thái nhỏ rồi nếm thử, sau đó cho vào tủ lạnh 30 phút .

 

4.Phần cá :

-500gr fillet cá basa hoặc cá thu , cá hồi , thái thành miếng dày vừa ăn ngang khoảng 3cm, dài thì hết chiều dài của thớ cá .

-1/4 chén bột mì , 1/4 chén bột cà mì ( dùng làm vỏ giòn cá ),

-Mình có thêm bắp hạt, để ăn kèm :) .

-1/2 muỗng muối, 1/4 muỗng tiêu, ít tỏi bằm nhuyễn.

-Đánh 1 quả trứng gà .

-Dầu ăn.

-Cho bột mì với gia vị ở trên , bắp hạt trộn vào với nhau .

-Cá nhúng vào chén trứng gà trước khi lăn qua bột :

-Lăn qua bột sau khi nhúng vào chén trứng gà :

-Sau khi rán xong :

Bắp hạt rán kiểu này ăn ngon, không ngán , ăn bao nhiêu vẫn cứ thích :) .

5.Cách ăn :

Đây là các thứ đã được chuẩn bị xong :

-Trải vỏ bánh ra dĩa :  

-Sau đó cho cá, salsa , bắp cải, rồi rưới nước sốt lên ,gập bánh lại và ăn :)

-Ai thích tương ớt cho cay cay nữa thì rưới vào :

-Thành quả sau hơn 2h lụi cụi trong bếp của mình :

Một góc bánh :

-Hai em nằm kề nhau :( Phần này của mình, ăn 2 cái mà vẫn thấy thòm thèm ,đúng kiểu ngon, mà không ngán ) :

Nhìn vậy nhưng mà làm thì rất nhanh, và ăn lại rất ngon, giảm cân thì chuẩn luôn :)

12 comments:

  1. Phát hiện một điều, chị sẽ ra Huế chỉ vào cuối tuần thôi sẽ được ăn ngon, đặc biệt hơn cả nhà hàng.

    ReplyDelete
  2. Chị phải né cuối tuần đi Chị ạ, vì cuối tuần Em giữ Kevin, nên Em toàn làm mấy món đơn giản. Hehe. Còn mấy món nữa mà lười post quá, để mai post vậy.Hì hì .Nấu ăn nhiều rồi thủng túi .haha...

    ReplyDelete
  3. Em thích ăn cái bánh này với cái vỏ corn tortilla giòn giòn như cái bánh tráng mình nướng lên, ngon lắm .Nhưng mà em không có baking powder nên em không ủ được .Hic.Nó toàn gãy ngang .

    ReplyDelete
  4. Baking powder là bột nổi làm bánh mỳ, bán đầy các sạp chạp phô em ạ. Nếu tìm không được, nói chị, mai chị gởi PCN ra.

    ReplyDelete
  5. heheh... taco bell nè, nghe nói ngon lắm mà chị chưa ăn ( vì có ai mua đâu mà ăn ) có 99c/ cái a em, chị kg thích ăn cá mà nó có thịt vụn, còn cái vỏ ở chợ mỹ bán đầy lun a em, thay nguoi ta đi chợ mua cải xấp dìa làm taco hay sao í ! em làm đc nhiu món , kevin có ăn phụ không ?

    ReplyDelete
  6. Cá của Taco là toàn strip hoặc string thịt thôi Chị ạ, làm sao có thịt vụn được Chị. hehe. Mỹ gì cũng có, còn VN không có gì, Huế còn thiếu thốn hơn.Kevin nó ăn vỏ bánh không hà :)).

    ReplyDelete
  7. Rảnh nên nhảm rứa đó Chị, hehe, Chứ mấy món này dễ mà :) .

    ReplyDelete
  8. cái ni mà nhảm thì mẹ Sâu cũng muốn nhảm rứa mà mô được :)

    ReplyDelete
  9. Chị cứ chịu khó chui vào bếp nhảm đi là giảm stress dữ lắm :) .

    ReplyDelete
  10. nói nhỏ là mẹ Sâu nấu ăn rất tệ nên cũng ít khi vào bếp lắm. Tuy nhiên, mẹ Sâu cứ đọc blog của mẹ K hoài để cải thiện thử sao :)

    ReplyDelete
  11. Sao giờ Em mới nhìn thấy cái này của Chị nhỉ :D. hehe...Baking Powder ra tiệm chạp phô thường họ đưa nhầm hết Chị, nên cái bánh nó không lên được. Em tìm cái shortening với cái baking powder của Crisco mà không có nè Chị .

    ReplyDelete