Thursday, February 5, 2009

Thử tay máy !

Mấy tấm hình này em chỉ thử tay nghề chụp hình của Chồng em .Chứ 10tấm là bỏ 8tấm. Rồi chỉ lấy được 1tấm coi được .Hihi .
Cái nào em pose thì Chồng em cười bảo. Sao mà kỳ vậy em ? Rồi sao mặt em ở ngoài không to mà em nhìn xuống chi để giờ to quá .Nói túm lại là kiểu như chê mẫu không chuyên , chứ không chê người chụp không chuyên trời ạ . Hơ hơ hơ ...

Nhưng mà thôi cũng phải luyện Chồng chụp đẹp đẹp vào để còn nhờ vả, chứ lâu nay toàn chụp cho con chứ có ai chụp cho mình lần nào đâu hả trời .

Mấy tấm áo đen này là trước khi đi làm, giờ buổi chiều.

From Mẹ và con

From Mẹ và con

From Mẹ và con

Còn mấy tấm áo dài này là sáng sớm hôm nay . Em đi dự Đại Hội CNVC ở cơ quan . Nên bắt mặc áo dài . Nhưng do mấy hôm nay ăn nhiều quá, nên tình hình là hơi thừa ra một tẹo, nên mặc áo hơi chật một tẹo . Nhưng không sao , may phước vẫn vừa. hihi.

From Mẹ và con

Tấm này cho in lịch được nghen , hihi .

From Mẹ và con

No comments:

Post a Comment