Wednesday, November 24, 2010

Sau 45p nữa mình sẽ giã từ một thứ mãi mãi :).

7 comments:

  1. Không có cái gì là mãi mãi cưng ạ. Biết đâu sẽ gặp lại trên đường đời tấp nập thì sao, hehehe.

    ReplyDelete
  2. Haha, cám ơn tất cả mọi người quan tâm Em .Em chỉ muốn nói lời giã từ với số 2 vì phải kiếp sau Em mới nhìn thấy Em ở tuổi 2...thôi ạ .Chỉ tò mò và gây trầm trọng một tí ti thôi :P

    ReplyDelete
  3. hí hí... vậy chúc mừng khởi đầu số 3 nhưng mãi tươi trẻ như số 2 nhé! Happy birthday to you...

    ReplyDelete
  4. hihi, 3.. rồi mà sao trẻ thế ko biết :)

    ReplyDelete