Monday, February 6, 2012

Thật may là Mình không ở Hà Nội để con mình phải chịu cảnh đi học vào lúc 7h tối ở trường hehe...

9 comments:

  1. Thế thì bồ cũng xui rồi, tội nghiệp tụi nhỏ quá.

    ReplyDelete
  2. không, nếu đăng ký học thêm thì mới học 7h, còn không học thêm thì thôi bồ ạ

    ReplyDelete
  3. Đâu học ở trường ý chứ, tụi nó bị học tới 7h đêm cơ mà .Hay là cấp 2 và 3 nhỉ?

    ReplyDelete
  4. huế mà kẹt xe như hanoi thì cũng phải đổi giờ thế thôi em ạ ehhehe

    ReplyDelete
  5. cai nay goi la nha nuoc co
    quyet dinh that la thất sách chị ha

    ReplyDelete
  6. Huế thì còn rộng lắm nên chẳng kẹt xe
    bg đâu chị Bảy ạ,mọi người lại giãn ra vùng xa ở mà.Chen chúc phố mấy đâu.
    Vi : Đinh la thăng đúng là của nợ của dân.nhìn bọn trẻ con thương quá.

    ReplyDelete
  7. từ từ cũng sẽ đến lượt Huế thôi chị, hahaha

    ReplyDelete
  8. Huế 30 năm nay vẫn làm từ 7h sáng và nghỉ vào lúc 5h chiều em ạ.Các nơi khác đều thay đổi rồi nhưng huế khó đổi vì ảnh hưởng vùng miền em ạ.

    ReplyDelete