Thursday, February 23, 2012

Mỗi khi chỉ cho ai một công thức nấu ăn và người đó làm ngon như họ mong muốn thì mình thiệt sự thấy hạnh phúc .

13 comments:

  1. heheh... còn là hãnh diện nữa em ! cô giáo dạy nấu ăn mát tay wá mà hehehhe

    ReplyDelete
  2. Hihi...Em mà cô giáo gì chị hahaa..Chỉ chơi là nhanh thôi à :D.Em đang mong muốn mọi thứ tốt đẹp để em nhân rộng mọi thứ nè chị :D.

    ReplyDelete
  3. Em càng hạnh phúc mảnh mai,
    Chị càng nặng ký miệng nhai ngồm ngoàm,
    Em bày thì chị phải làm,
    Ăn ngon giẩy chết cũng cam thân ù :-P

    ReplyDelete
  4. Thơ mà "bả" bắn pằng pằng kiểu này chắc tại hủ tương ớt rồi em ơi!

    ReplyDelete
  5. Vừa tương ớt, vừa âm mưu cướp bạn của má Tri, vừa làm biếng học thi, đã là nói tui khóa blogs để học thi, ma cứ ra vô, một miếng chả tôm ẻm mới chỉ cho tui làm, ngon nức nở, í hị, cuộc đời sao mà khó thế giời ạ.

    ReplyDelete
  6. tớ cũng mần vài món bồ chỉ roài đó! hehehe, mà nhìu người làm theo sau khi tớ post cách làm. Khen ngon. Đó! bồ dui chưa?

    ReplyDelete
  7. Ai cũng chết vì hủ tương ớt của em :P

    ReplyDelete
  8. Hihi...Mình rất thích phổ biến cho mọi người các cách mình biết, nhưng mình rất không thích một số người chơi trò ma lanh, len lén đọc, rồi về làm lại có tí khác, rồi khoe váng lên là họ làm ,haha...Vì lý do đó nên dạo này ít bày trò đó H :D

    ReplyDelete
  9. Chỉ mong em "giết" chị dài dài kiểu đó.

    ReplyDelete
  10. Từ nay cứ có cơ hội là gửi tương ớt mụ Thương cho chị ăn dài dài :D.

    ReplyDelete
  11. Hèn chị thấy bồ không viết nữa. hehehe,
    tớ làm hầu hết món bồ chỉ roài đó: còn bánh Zongzi đang manh múng cuối tuần nào đó làm, canh kiểu TQ cũng chưa làm. hehehe
    Mấy người đó kệ đi bồ, để ý chi mệt

    ReplyDelete
  12. Lâu lâu viết thôi bồ, chứ k bỏ.

    ReplyDelete