Friday, February 3, 2012

Kevin mùa Tết 2012 !

Mấy ngày Tết con đi chơi quá chừng, ngày nào cũng đi không kể mưa nắng, năm nay con lớn hẳn rồi nên rất thích Tết, rất thích đi đến nhà các ông các bà, các cô dì chú bác rồi thưởng thức các sản vật ngày Tết.Mẹ tổng kết một bộ hình cho con :)

14.01.2011


18.01.2012

19.01.2012


27 Tết 2012 : Đi chợ Tết với Mẹ mà quấy chán rồi quầy quả đi tiếp .



29 Tết Nhâm Thìn - Chơi với Ken :)

29 Tết Nhâm Thìn 2012 - Trước giờ đón giao thừa.

29 Tết Nhâm Thìn 2012 - Giao thừa :)

29 Tết Nhâm Thìn 2012.

Đêm giao thừa con thắp nhanh cầu xin Ông Bà phù hộ.

Năn nỉ mãi mới cho chụp 1 tấm :)

Chân dung con trai lớn bộn :)

Sáng mồng 1 Tết Nhâm Thìn 2012 Em ngủ dậy , Mẹ mặc quần áo bắt Em đóng bộ đàng hoàng :).Sau khi em ăn sáng và uống sữa, thì chơi một lúc, đến giờ ngủ trưa lại thay đồ đi ngù. Huế mưa quá là mưa .

Đầu năm con chụp ảnh

con đọc sách

:)

nghiên cứu

Đi chơi cùng các bạn Mẹ và bạn Ken

Hai bạn nghiện Iphone :D

Nhà dì Nhi

Nhí nhố

Em và anh Tam Tam

Chụp hình Hội hoa xuân Nhâm Thìn

Dạo này anh điệu lắm lắm luôn...

Anh mượn Mẹ iphone để chụp hình, mà nhiều hình từ iphone do Kevin chụp bố cục đẹp lắm.

 

Mê Ham

Em đóng bộ đi ăn cưới cậu Em :D

6 comments:

  1. Thích cái hình cuối quá, nhìn em giúng chú rể đi hỏi zợ? =))
    Mẹ mua quần áo cho em đẹp đấy, nhìn rất stylish nhe

    ReplyDelete
  2. Mẹ đưa hình em lên kiểu này người ta ganh tị chết, đẹp trai quá đi!

    ReplyDelete
  3. hình nào cũng đẹp , kg fải chụp đẹp mà là người mẫu đẹp em a ehheheh... làm sao mà năm nay mẹ có 1 em gái đẹp như anh kevin thì hay nhỉ !

    ReplyDelete
  4. Hehe...Ganh tị là giết chết cái đẹp mẹ V ơi :D

    ReplyDelete
  5. Mẹ em cũng mong lắm mà điều kiện không cho phép Chị ơi.

    ReplyDelete