Monday, February 27, 2012

Sáng nay rét quá chừng rét :((

9 comments:

  1. Haizzzzzzzzzz sao mà "hắn" đổi xoành xoạch thế em???

    ReplyDelete
  2. Dạ rét từ hôm thứ 7 sau 2 ngày nắng đó chị. Hôm nay tầm 13-14 độ C. Rét run :((

    ReplyDelete
  3. UI rét kiểu này nằm trong chăn êm nệm ấm là sướng nhất ha em.

    ReplyDelete
  4. Dạ ở trong nhà không lạnh, mà ra ngoài rét ghê luôn :((

    ReplyDelete
  5. Bên chị thì ngày lạnh, ngày nóng... chóng mặt luôn nè

    ReplyDelete
  6. Em chắc giống chị,2 ngày 38 độ C xuống 5 ngày 13-20 độ C.Ngất luôn chị.

    ReplyDelete
  7. Wow, thời tiết như vậy dễ bịnh lắm em ha. Nghe em kể mà nhớ lúc chị với Lina về VN. Trời lạnh mà khi nằm trong giường vẫn phải mặc quần dài, áo ấm. Khi lên xe xuống SG. Lina buột miệng nói: Bye bye cold là em biết Lina ngán cái lạnh mà phải mặc đồ dài ở trong nhà rồi. Do nhà chị hở trước hở sau nên gió luồng vô nhà đó. Hic...muốn giúp mà ko giúp được.

    ReplyDelete
  8. wa , thời tiết chổ em thật là : hôm nay bikini mai mặc áo 3 lớp, mốt ướt nhèm ...vv..

    ReplyDelete