Wednesday, February 29, 2012

Gas tăng, điện tăng, xăng tăng, thực phẩm tăng, thức ăn hàng quán tăng nốt.Đường vào bếp cũng hạn chế, vì phải tiết kiệm. Sống ở Việt Nam giờ ăn uống đúng nghĩa xa xỉ .

6 comments:

  1. vô SG đi, chóng mặt gấp đôi nè bồ. hichic

    ReplyDelete
  2. Ở đây lương rất thấp, nhưng giá thực phẩm cực cao, gas điện giá chung toàn quốc. Ăn 1 bát phở giờ 45-50k . Cơm hến cũng 8-10k rồi( đó là thứ rẻ nhất ). Nói chung là gia đình tụ tập ăn uống ở nhà là tiết kiệm nhất.

    ReplyDelete
  3. Cái gì cũng tăng nên cân cũng tăng. Huhu... đùa cho vui chứ chị cũng thấy oải thời thế quá em ơi.

    ReplyDelete
  4. vậy chắc phải tự tăng gia nuôi trồng phục vụ thêm cho mình thôi !

    ReplyDelete
  5. Đúng đó chị bên ngoài thực phẩm k an toàn nên ăn vào lo thêm :((

    ReplyDelete