Tuesday, February 28, 2012

Sáng ra là không biết món gì ăn buổi sáng. Huế thì chỉ có mì ổ, bún bò, cơm hến...Vậy mà tự dưng thèm cao lầu mì nên bon chen :) .Ăn xong tô mì thì chắc vài tháng mới ăn lại vì ngán:)

7 comments:

  1. Chiều hôm qua, thi xong nhẹ nhỏm, chị vô góc bếp của em lục nồi, ui chao ơi là bánh Huế. Kiểu này là lại tăng cường kí lô của chị ù, hu hu hu.

    ReplyDelete
  2. hổng biết em đã ăn loại mì này chưa ta? nghe quen quen, mà chẳng thể nhớ nổi, hình như ăn ở Quán Ngon SG thì phải, k nhớ, thua! ^^

    ReplyDelete
  3. Cái này chính là mì vằn thắn đó em. ở đường Carmen có ông già người Hoa bán ngon lắm .Không biết chị có nhớ nhầm tên k, vì chị ở đường Nguyễn Thái Bình rồi đi bộ lui ăn :D.

    ReplyDelete
  4. Hihi...Chị béo lên chị đừng chửi em nha :D. Chị ưng bánh chi thì nói em nghe :D
    Đây có Note list của cơ số món em copy qua lại nè chị :
    https://www.facebook.com/note.php?note_id=10150301028378599%22%3E

    ReplyDelete
  5. sáng ăn gì cho nhẹ bụng , em quát cao lầu chắc khỏi ăn trưa luôn wá hehehe

    ReplyDelete
  6. Em ngày chỉ ăn bữa sáng thôi chị nà :D

    ReplyDelete
  7. Ở VN thì có đủ món ăn sáng. Còn chị ở đây mà bày ra thì có nước...ôm sô hết. Không như ở VN được chọn lựa, rồi mua đủ ăn thôi.

    ReplyDelete