Wednesday, May 19, 2010

Sáng nay Mẹ em vừa lơn tơn ra ngang cửa nhà Bếp để xỏ giày đi làm, thì nước trơn còn đọng lại một tẹo. Thế là bổ oạch phát. Mà phản xạ tự nhiên dùng tay chống. May không sao, mà ngẫm lại đúng là dại, khi nào ngã cũng chống tay , nên gãy tay cũng từ đó mà ra .Các Mẹ cẩn thận nhé.( Nói thế chứ Em cũng biết khi ngã còn gì mà nghĩ được đến chống tay hay không?).

10 comments:

  1. ôi , chị ko sao chứ , cẩn thận nhé chị , gãy tay thì khổ mà có trầy hay bầm ko ? hôm qua em mở cửa xe cái cửa đụng 1 cái rầm vô cái mũi , tưởng gãy mũi rồi đo !hôm nay nó bầm tím luôn !đi làm vui nhé chị

    ReplyDelete
  2. Ặc, Chị tưởng mỗi Chị xui, ai dè An xui hơn Chị.keke. Sao Em không luộc trứng gà, để ấm ấm lăn vô chỗ bầm cho nó chóng đỡ. May mà cái mũi thiệt, chứ mũi giả coi bộ đi bs dựng lại hén .hehe.Anyway, Chị còn hên không sao, cái mông hơi nhiều thịt nên nó đỡ cho, té nhẹ mà.Chị sợ gãy tay lắm .Nên Chị mới note để ai mà có xui thì nhớ đừng chống tay đó. Tối nay cố gắng ngủ ngon An nhé. 2 tuần qua mau thôi.

    ReplyDelete
  3. Uh, lúc ngã thì cứ theo phản xạ lấy tay đỡ k hà .

    ReplyDelete
  4. Phải cẩn thận nha em... có nặng lắm không?

    ReplyDelete
  5. @Chị Hoacucvang : Dạ đúng rồi đó Chị. Cứ bị xong mới nghĩ.
    @Chị Anh : Dạ không nặng, mới ngồi đây post note chứ nặng lên viện rồi.hehe.Dạo này Em xui Chị nhở. Đủ thứ hầm bà lằng.

    ReplyDelete
  6. Ui Mẹ Khang cẩn thận nha, cũng may không sao chớ tay bị gì thì mệt lắm.

    ReplyDelete
  7. Nhưng đúng lúc té thì chả thể nghĩ được gì đâu ;-)), coi như có sao thì là số thôi vậy.

    ReplyDelete
  8. The san nha co sao khong? hehehe. jk, take care nha cung.

    ReplyDelete
  9. trời, sao trùng hợp chị không té ma bị trậc .. nách , vì ôm bả quay 1 vòng ! eo ui đau nhắm ! em khỏe nhen! hic

    ReplyDelete
  10. Chi trat nach con te hon Em nua. Hic. Cu tren 30 ma nga voi nay no la kieu gi cung lau lanh.

    ReplyDelete