Tuesday, May 4, 2010

Mang cut ngon qua.Suot ngay boi bo,nghi ngoi ma sao khong hoi phuc duoc suc khoe vay Troi.Hic.

9 comments:

  1. Ui lâu lắm chị khôg đuợc ăn măng cụt....

    ReplyDelete
  2. Đang mùa Măng của Huế trái bé múi ít hạt ngon lắm Chị ạ.hihi.Ăn 1,2kg một lần còn thèm.Hihi.Chị mà ở gần Em shared liền á.

    ReplyDelete
  3. Nói mà thèm,bên ni cũng có măng cụt như cụt đá..mà đắt lắm

    ReplyDelete
  4. Vậy là răng Chị?Bộ không ăn được hả?

    ReplyDelete
  5. ỪM..đông lạnh đó em,dở lắm hi hi .Có khi bán tươi nữa mà ,7,8 trái nhỏ xíu $15,thôi nhịn cho rồi,để về Vn ăn cho sướng

    ReplyDelete
  6. Măng cụt mà cũng đông lạnh nữa thì đúng là thôi rồi.Hihi.Thôi về VN ăn cho rồi. Mắc nhất là 90k/1kg.Còn rẻ thì 10k/1kg.Ăn 10kg cho sướng Na hí.

    ReplyDelete
  7. Ừm ăn 10k rứa mà cũng ngon,măng cụt Huế nhỏ nhỏ nhưng ngon hơn ở Miền Nam to mà hột cũng to

    ReplyDelete
  8. Ý em là mùa mắc nhất 90k/1kg còn mùa rẻ là 10k/1kg .hehe.Em cũng khoái trái nhỏ nhỏ của Huế mình hơn , măng miền Nam nghe rứa chơ ăn vô hột to òm. Ăn mắc cổ chết cha.haha.Nói tiếng Huế rặt vô đây vui dễ sợ.Haha....

    ReplyDelete
  9. Ừm Huế nhỏ nhỏ nhưng chất lượng,tiếng Huế viết rặt thì..vui rồi hi hi

    ReplyDelete