Tuesday, May 25, 2010

Em thèm cơm hến quá. Vừa gọi điện bảo người ta gói cho mấy tô cơm hến, bún hết. Trưa ghé ngang lấy đem về nhà ăn.hihi.

15 comments:

  1. Cho ăn kẹ cơm hện với hỉ :D

    ReplyDelete
  2. Chị mà thèm...chị nhịn cho sướng hi hi..vì làm mệt quá,lâu lâu thèm chị cũng đi mần mà ăn.

    ReplyDelete
  3. @Chi P: Chut Em moi Chi hen.Em mua 10 to co.Haha.
    @Chi Anh: Chi mua to 8$ la an phe luon.
    @Chi Na: Em o day ma cg it an nua.Hic.Dao nay them toan mua ve an.Cho bua ni khong ban rau san nen lam oai qua.Ma lam con mac hon di mua moi dau.

    ReplyDelete
  4. nghe nói mà thèm, tối nay rủ ox đi ăn hihihi

    ReplyDelete
  5. Trời ơi chị mới ăn hôm kia mà giờ nghe lại thèm ...

    ReplyDelete
  6. them qua chi oi :(( huhu , an chay gi` ki` vay ta ??

    ReplyDelete
  7. @ Em chết no vì cơm hến. Hôm nay Chị phá lệ An ơi. Thèm cực đỉnh. Mà ăn no quá lại phát khiếp. Bụng căng tức kinh khủng.

    ReplyDelete
  8. wa, giờ này chắc "hến đầu thai" rùi nè ! akakak

    ReplyDelete
  9. hôm kia chị cũng thèm cơm hến mặc dù chưa bao giờ ăn cơm hến :)) hỏi cái thằng làm cùng cơ quan người Huế là nấu cơm hến thế nào.Nó kêu ko biết,chị nói mày người Huế kiểu gì thế.Nó kêu,chị định để em mặc váy hả hahahaha,cuối cùng về nấu canh chua hến,nhưng lại có con bạn thân đến có chuyện nghiêm trọng thế là nồi hến hỏng ăn chả ra gì.Ăn vào cuối cùng lại hãi cả hến vì chả ra cái gì :)

    ReplyDelete
  10. Hom nao co dua nao vao di may bay ra Em gui ra cho Chi 10 to com hen.Hehe.Con neu Chi co hen ngoai do thi lam don gian lam Chi a.Hom nao an Em gui cong thuc cho Chi.hehe.Con gio nau canh hen voi Khe chua an do di Chi.

    ReplyDelete
  11. Chac chieu nay phai di kiem com Hen an, mac du khong them, hahaha.

    ReplyDelete
  12. như kế hoạch, mẹ Sâu đi ăn bún hến nhưng chẳng ngon. Thèm quá hương vị bún hến huế chính gốc! híc!

    ReplyDelete
  13. Đã ăn một tô to đùng, mà sao vẫn chưa no, huhuhu.

    ReplyDelete
  14. @ Mọi người mà làm cơm hến thì đại lích kích cho rồi Ý. Em muốn ăn mà mỗi lần làm mỗi lần khổ.Hihi.

    ReplyDelete