Sunday, November 2, 2008

Con trai tròn 17 tháng tuổi !

Mười bảy tháng rồi, nhanh quá ...

Mới hôm nào em còn nằm trong bụng mẹ, vậy mà giờ em đã 17tháng rồi, gần 1tuổi rưỡi rồi .Thời gian thấm thoắt thoi đưa .
Giờ em không còn là baby nữa, mà em đã thật sự là người lớn rồi .Đi nhanh như chạy, còn chạy thì nhanh như bay .

Giờ em biết làm việc nhà giúp Mẹ, biết nói thật nhiều từ, biết diễn tả ý của em cho mọi người nghe , biết ăn vạ , biết tự xúc cơm ăn ....biết rất nhiều .

Em giờ cũng đã biết đòi đi chơi, biết mở tắt tất cả các loại remote điều khiển, các loại contact đèn, đầu máy, tivi ...

Giờ em đã biết nghịch ,nghịch nhiều hơn bao giờ hết, mà các trò nghịch của em thì không nói được bằng lời, chỉ biết nhìn rồi đi dọn cái chỗ em nghịch .Ví dụ : lấy cho bằng được dây cột tóc của Mẹ, lấy chân hương trong lư hương ông địa , lấy soong nồi ra giả vờ nấu ăn, rồi dùng cây chà nhà để lau nhà , tắt quạt khi đang mở...còn nhiều nhiều nữa mà Mẹ không sao nhớ ra, vì mỗi lần chạy theo con là mệt rồi, còn đâu mà nhớ nữa .

17tháng tuổi con biết ai sắp đi đâu là con níu áo nhất định không cho đi, bằng mọi cách con sẽ giữ lại cho được, không được thì khóc rưng rứt .

17tháng con biết dỗi lâu hơn mấy tháng trước, dỗi không thèm chơi luôn á .

17tháng con vẫn 8cái răng ở trước và một đống ở trong biểu tình không thèm mọc .

Con đón tháng 17 bằng 1trận ốm, viêm họng, sốt, sổ mũi, te tua .

17tháng con thân thiện với mọi người hơn, đi đâu cũng có thể tự chơi được, hoặc lân la tìm người chơi chứ không bám Mẹ hoặc Ba, hoặc Ông Bà như mấy tháng trước nữa .

17tháng con thích chơi với các bạn cũng các anh chị lớn hơn, nhưng xóm mình trẻ con ít, hơn nữa Mẹ ngại tiếp xúc với hàng xóm kiểu đó, nên con cũng thành bị hạn chế .

17tháng con rất thảo ăn, thấy ai ở bên cạnh là con kiếm cái gì đó rồi đem cho người đó cho bằng được . Dù biết từ nhỏ con đã thảo ăn, nhưng nhìn thấy con thảo ăn vậy, Mẹ mát lòng mát ruột .

Còn những cái 17 nữa, rất nhiều và cũng rất đỗi bình thường, ai rồi cũng lớn mà con nhỉ :

Siêu nghịch :

Em quét nhà giúp Mẹ :
Vừa làm vừa chơi, vừa nghỉ ngơi, vừa nghịch ,hihi :
Lau nhà nữa nè :
Mệt quá, ngồi nghỉ chút đã, rồi lao động tiếp :

No comments:

Post a Comment