Friday, November 7, 2008

Bữa ăn nhỏ mừng ngày cũ !

Tối qua để kỷ niệm 2năm cho cái ngày đáng nhớ kia, mọi người tổ chức ăn uống nhỏ nhỏ mà chất lượng vì toàn mấy món nặng bụng, nhưng ai thích thì đều ăn, và em thì có tham gia ít ít .
Một món nằm trên bàn bếp :
Dĩa thịt vịt luộc ,ngon quá, yummy :
Dĩa rau sống có quả vả ở trên :
Chén nước mắm gừng :
Tô huyết vịt với nấm :
Bánh lọc nữa nè :
Tóp mỡ :
Bún thịt nướng :
Nguyên bàn :
Người mà ai cũng biết :
Ăn xong thì ngất ngây con gà tây vì quá nhiều thức ăn mà thứ ai cũng muốn ăn, thức nào nước chấm nấy, ngon tuyệt vời .

No comments:

Post a Comment