Monday, November 12, 2007

Lại lụt nữa rồi!

Một tháng mà có tới 4cái lụt, mà lụt lần này là lớn nhất trong 4cái lụt đó. Giờ này nước sắp vào nhà Kevin rồi, huhu. Có ai đuổi lụt giùm cho Kevin với. Vì nước mà vô nhà là sau khi hắn ra là cả nhà xúm lại dọn dẹp lụt lội chán lắm. Hic. Môi trường nữa chứ. Hic. Chán thiệt. Mẹ Kevin nghĩ tới đoạn dọn dẹp là oải dễ sợ luôn.

Năm nay lụt đang cao gần bằng năm 1999 rồi, mà năm 1999 nhà Kev nước vô tới dưới cửa sổ tầng 1. Hôm nay nghe như vậy thiệt là sợ và oải dễ sợ. Ghét ông trời quá. Ghét chi cái dải đất miền Trung tội nghiệp mà làm mưa lụt hoài hà. Nhiều nhà ngập trong nước, nhiều người đói, đã khổ còn khổ hơn. Có mấy người mới dọn nhà về hôm trước, hôm sau lại đem đồ đi rồi, vì lại lụt. Nhiều em bé bị ngâm trong nước tội nghiệp dễ sợ. Hic. Coi tivi mà thấy thương dân miền Trung quá. Đã nghèo còn nghèo hơn.

Thôi cầu trời lạy phật nước xuống Kev nhé, nước xuống mình đi cứu trợ bão lụt nghe Kevin.

No comments:

Post a Comment