Tuesday, November 6, 2007

Kỷ niệm 1năm ngày Đính hôn của Ba và Mẹ!

Con biết hôm nay kỷ niệm 1năm ngày Đính hôn của Ba Hải và Mẹ Cún nè, chúc mừng Ba Mẹ nha. Yêu hai người nhiều.

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Hôm đó cũng nhiều kỷ niệm lắm.Mẹ sẽ kể chuyện cho rõ ràng nè:

. Tường thuật buổi lễ dính hôn năm ngoái nè : Nhà trai chuẩn bị lễ vật để đi ăn hỏi, gồm có : 2 lẵng trái cây sắp hình công phượng, rồi 2 mâm xôi gấc ( phải xôi gấc, màu đỏ đó ), heo quay, bánh phu thê, mâm cau trầu, rượu, nến, nhẫn vàng (cái này là cái nhẫn 1chỉ vàng đó ), ăn hỏi thì nhất định đeo nhẫn đó, đến đám cưới mới đeo nhẫn kim cương, hehe.Hai bên nhà trai nhà gái đều phải chuẩn bị sẵn , một bên thì chuẩn bị đi , còn một bên thì chuẩn bị đón. Nhà trai chuẩn bị xong mọi thứ thì chờ đến giờ đã định thì lên xe đi sang nhà gái, mà nhà trai phải đi như thế nào để đến nhà gái phải đúng giờ đã định (được gọi là giờ tốt đó ). Tức là cuối cùng đến trước nhà gái chờ đúng giờ là một người lớn áo dài khăn đóng đem khay rượu vào xin giờ đó. Sau khi Ba Mẹ cô dâu (chưa chính thức vì chờ cưới nữa mà) đồng ý thì cả đoàn nhà trai mới rồng rắn kéo vào,( nhưng cái này không đồng ý cũng không được, vì có đồng ý mới có tổ chức lễ ăn hỏi mà, hi hi). Nhà trai đem lễ vật vào thì để ở trên bàn ( cái này là tùy mỗi nhà, có nhà bàn thờ nằm dưới tầng thì sẽ đem để ở cái bàn trước bàn thờ để làm lễ gia tiên luôn, nhưng nhà mẹ Kevin thì bàn thờ nằm tầng 2 nên để tạm ở bàn dưới phòng khách rồi có đoàn rước lễ của nhà gái đem lên bàn thờ để làm lễ gia tiên ), rồi sau đó hai bên phụ huynh sẽ trình bày với nhau (kiểu như là hôm nay ngày lành tháng tốt, gia đình chúng tôi sang đây, trước là để hai nhà biết nhau, sau là để có vài lời xin anh chị cho hai cháu được làm lễ ăn hỏi và sau đó là lễ thành hôn và vu quy …)rồi sau đó hai người cô dâu chú rể chưa chính thức mới được gặp mặt nhau ( từ khi nhà trai chuẩn bị vào đến khi gia đình nhà trai thưa chuyện xong thì Mẹ Kev phải đi trốn chỗ nào đó, được gọi mới ra ),hehe, khi đó ra để ba Hải còn đeo nhẫn vàng cho Mẹ chứ, mà Mẹ cũng đeo cho Ba nữa, vui ghê. Sau đó hai nhân vật chính sẽ làm lễ gia tiên ở bàn thờ, rồi cắt bánh ăn hỏi, sau đó sẽ chuẩn bị liên hoan. Mọi chuyện rất đơn giản và diễn ra nhanh lẹ, tuy nhiên hôm đó cũng có chút sự cố, mắt Mẹ Cún không được tự nhiên vì cái mi giả nó bị rơi ra chút xíu, mà cái lọ keo gắn của Mẹ thì tìm khong ra, còn cái chú Khánh bạn Mẹ make-up cho Mẹ thì đã đi về, thế là phải lấy mủ của lá vú sữa xài đỡ. Hihi. Mà hôm đó thiệt tình ai cũng ăn uống no say, riêng hai nhân vật chính thì đói meo ruột hic.

3 comments:

  1. chúc gia đình ngày càng êm ấm và hạnh phúc!
    Minh Trâm – Phiên dịch viên
    -------------------------------------------------------------------
    • Xem chi tiết về Chi phí trang trí Lễ Cưới tại nhà
    • Hoặc Chi phi trang tri Le Cuoi tai nha

    ReplyDelete
  2. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete
  3. đám cưới ngày xưa giản dị thật!
    Ngọc Trâm – Phiên dịch viên
    -------------------------------------------------------------------
    • Xem chi tiết về Bảng giá chụp ảnh quảng cáo
    • Hoặc Bang gia chup anh quang cao

    ReplyDelete