Sunday, November 11, 2007

Dì Ly Ly!

Dì Ly tên thật là Quý Anh, hiện dì đang ở Hà Nội, là một nhà thiết kế thời trang và là bạn rất thân của Mẹ Kevin. Cách đây mấy hôm, dì vào Huế có việc và ghé thăm Kevin. Cha Mẹ ơi, lần đầu gặp Kev là hồi Kev 2tháng, hồi đó Kev chưa biết gì, còn bây giờ thì đã biết quá nhiều, nên gặp dì Ly lần thứ 2 thì coi như dì Ly bị Kev quậy tanh bành. Haha. Dì Ly kêu là vì dì Ly là gái mới dù có già vẫn cứ mới hơn Mẹ Cún và bà Ngoại, nên được Kev ưu ái hơn, giật tóc nguyên chùm. Mà tóc dì Ly thì dài lắm, dài ơi là dài luôn đó. Và vì dì Ly chiều trẻ con nên Kev vừa chơi vừa cười như nắc nẻ. Dì Ly ơi, sang năm dì Ly định sinh em bé có cho Kevin ra rìa không vậy? Yêu dì Ly lắm nè . Tặng dì Ly nguyên một entry để kỷ niệm và cũng để nhớ lại nè . Big Hug.

Dì Ly bế con nè:

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Cười như địa chủ được mùa : Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

No comments:

Post a Comment