Sunday, February 6, 2011

Nếp cẩm sữa chua !

Nấu xôi nếp cẩm xong, ngồi nhìn qua nhìn lại , không kiềm lòng được, phải đứng dậy nấu tiếp món nếp cẩm sữa chua. Thèm ơi là thèm...Sự ăn cứ gọi là :D .
Nếp than ( nếp cẩm ) , ngâm 6,7 tiếng.Đem nấu gần như là cháo nếp :) .Sau đó cho đường vào cho vừa ăn, thêm tí vani cho thơm ( tùy ý ) .
Nấu một ít nước cốt dừa nếu muốn. Chè nếp chín, cho ra cốc, cho sữa chua và nước cốt dừa lên trên mặt. Khi ăn trộn đều lên là được. Món này ngon bá cháy :D .




Thêm hình con trai -đòn bánh tét của ông Ngoại : ))  ( Mẹ chụp hình ly nếp cẩm Em xin Mẹ chụp cho Em 1 tấm :D ) :




Entry này cứ gọi là Entry sự kiện vì cập nhật thức thời quá :D .

7 comments:

  1. Món chè này chị chưa được nè em. Tưởng tượng thôi cũng biết nó ngon và "tác hại" thế nào.

    Thôi, cho thử món ở tấm hình thứ hai nhen! Cái má này mà cắn một phát ngon phải biết!

    ReplyDelete
  2. Em mặc áo body cho Kevin, nhìn nó mắc cười quá. Giống y chang đòn bánh tét a Chị :)) .

    ReplyDelete
  3. Chị thích con trai mặc áo body lắm nhìn mạnh mẽ chứ không bánh tét gì hết em ơi. Chè nếp cẩm này chị cũng ăn rồi, thích lắm vì béo béo chua chua nhưng tự nấu thì chưa tự nấu bao giờ tòan đi ăn nhà người khác thôi hihi..., hôm trước có ăn món này ở nhà EBD mà nếp cẩm nấu xôi phía trên có một miếng bánh flan đặc ăn cũng khá ngon. Cổ bảo mua ở shop VN Thụy Sĩ.

    ReplyDelete
  4. Chị chưa thử mon này bao giờ.
    Kevin luc nay nhin tron vo hà... (trộm vía)

    ReplyDelete
  5. Hahaha, đúng là đòn bánh tét Kevin mà. Ghét gì đâu :))

    ReplyDelete
  6. Món này nghe lạ quá ha, Mẹ K có nhiều món "độc" quá nhe! K mũm mỉm dễ thương quá!

    ReplyDelete
  7. Món này ngon Em ạ .Ăn ít thôi nghiền :D.

    ReplyDelete