Monday, February 28, 2011

Không biết vậy có gọi là nực cười không, hay là mình quá khắt khe : Một em đang xin việc vào công ty, phỏng vấn xong ( là cháu của PGĐ) , nên khả năng em vào phòng mình là 99% =)). Sau đó mấy người comment là : Gầy quá nhỉ ( Mình luôn đứng ngoài cuộc ) .Sếp TP bảo là : Ôi lo gì, đi làm rồi ăn nhậu là béo ngay, theo vết xe đổ của mấy chú mấy anh =)) . Chẳng trách trì trệ đến mấy chục năm sau vẫn còn dấu vết nhỉ :D.Buồn!

11 comments:

  1. Có phải đây là style của các cơ quan nhà nước ko vậy mẹ K?

    ReplyDelete
  2. Chắc vậy quá Mẹ Sâu .Có lẽ Mẹ K sắp sửa kiếm đường té .Hic. Tư tưởng mình không chịu được ở đây lâu .

    ReplyDelete
  3. Haha, Em cũng nín nè Chị :D.Chị có job chi tuyển Em vô không Chị :D.

    ReplyDelete
  4. Biết nói sao giờ, hic....ngày càng tệ hơn nữa thì có ha.

    ReplyDelete
  5. sự thật là như thế mà. Ăn nhậu nhiều nên đàn ông VN giờ đây béo phị ra thấy rõ.

    ReplyDelete
  6. Em ơi cho chị hỏi em làm cơ quan nào, hồi giờ không biết cơ quan em làm.

    ReplyDelete
  7. chị Liên :Công ty Điện lực Chị ạ :D

    ReplyDelete
  8. Điện tăng giá ầm ầm nhưng tiền thưởng EVN khi nào cũng cao, xin vào làm ở đó khó lắm chị, bỏ uổng chị :)

    ReplyDelete
  9. Thế mà ngược lại đấy Em ạ.Đang dằn câu : Cỏ bờ bên kia xanh hơn bên này.

    ReplyDelete
  10. hahaha, neu ra di thi lam han cong ty lon cua nuoc ngoai, luong bong va hau dai tot, chi ha

    ReplyDelete