Wednesday, February 23, 2011

Hoài niệm nắng !


Chút nắng mùa Xuân như lộc của đất trời .
Nghe bạn hát Mình thấy nhẹ nhõm lắm .

10 comments:

  1. Nhin em luc nao cung xinh tuoi,hom ni nang thich hi.Hua hen duoc di choi cho thoa mai hi hi

    ReplyDelete
  2. Nhin em luc nao cung xinh tuoi,hom ni nang thich hi.Hua hen duoc di choi cho thoa mai hi hi

    ReplyDelete
  3. Chụp hình mà Chị .Cái này chụp bữa mồng 4 Tết :D .Nắng nay mà Em không đi nổi, đau đầu quá. Khi nào Chị về ạ? Em khoe bài hát bạn Em hát là chính :) .Ảnh chỉ minh họa thôi :D.

    ReplyDelete
  4. Chi moi bat loa len ban em hat roi,ban em, hat hay qua.Co phai ban em o HN ko?Em ko di lam a?
    Khi nao uong het nuoc song Huong roi ve hi hi.

    ReplyDelete
  5. Dạ ở Hn.Em vẫn làm mà.Nãy đau đầu vì nghe mùi dầu Phật linh quá mệt cả người :D.Em tưởng tiêu hết tiền (như nước sông Hương ) mới về chứ :)).Nước sông có cạn mô :))

    ReplyDelete
  6. Ky nay Thuong Thuong khong song ca voi Thuy Bong ha?

    ReplyDelete
  7. Nhìn em "ẹo", ghét rứa! Ai nghĩ gái một con hở???

    ReplyDelete
  8. Dạ nửa năm rồi không gặp Chị. Đứa ở Huế, đứa HN, chưa có cơ hội làm chung.Ra HN thì toàn ăn đi chơi :)). Nên đúng là không có cơ hội .

    ReplyDelete
  9. Hehe. Cái này là bị chộp lén Chị ạ. Em đang nghe đt thì bị bạn chụp.Chứ chụp hình ai mà ẹo cái tướng ghê rứa :D. Em bữa nay nhìn phúc hậu :D.

    ReplyDelete
  10. giai điệu đẹp, ca từ hay. Hình chụp điệu đà và đẹp :)

    ReplyDelete