Monday, February 14, 2011

Hức hức,đến hách xì cũng đau.Giờ mới bắt đầu thấm chuyện mọc răng :((

8 comments:

  1. hihi, hồi đó mẹ Sâu mọc răng khôn, phải ăn cháo cả tháng trời nên vụ này mẹ Sâu hiểu :)

    ReplyDelete
  2. Giờ em mới nứt nhiều nên nó đau ghê Chị ơi, lâu nay nó sơ sơ thôi, không nặng lắm :D.

    ReplyDelete
  3. Phải hơn một năm nó mới mọc xong. Cứ đều đều 1 hoặc 2 tháng nó nứt một chút và mỗi lần nứt là đau cả tuần hoặc cả tháng. Thế nên người ta mới nhổ đi đấy! Còn mẹ Sâu sợ bị nhổ răng nên chịu đựng. Bây giờ thì tạm ổn :)

    ReplyDelete
  4. Em 2 năm rồi đó Chị. Vì nó lên 4 cái một lần nên :))

    ReplyDelete
  5. hihi, như vậy là kinh nghiệm hơn mẹ Sâu rồi :)

    ReplyDelete
  6. Kinh nghiệm năm, còn răng thì chưa thèm lên :))

    ReplyDelete
  7. chị may mắn, mọc răng khôn cực kỳ êm ái chẳng chút đau đớn nào ... em take care nhé.

    ReplyDelete
  8. Hic, em cũng êm ái đến đoạn đau từa lưa luôn Chị .Hôm qua đi bs, mà bs kêu đi chụp phim mới xẻ lợi cho nó lên, nên Em để vậy đã ,hihi.

    ReplyDelete