Friday, October 24, 2008

Tự nhiên !

Tự nhiên thèm yêu .

Tự nhiên thấy cái gì cũng thèm.

Tự nhiên thấy dạo này mình chẳng có cái gì hay ho .

Tự nhiên thấy cuộc sống của mình sao nhàn nhạt .

Tự nhiên lại thèm đi, thèm đi đến những nơi mà mình đã từng đến .
Tự nhiên nhớ đến từng chi tiết nhỏ .
Tự nhiên thấy nhớ con trai kinh khủng .

Tự nhiên thấy hóa ra cái níu kéo mình lại với cuộc sống đơn điệu chính là thiên thần bé nhỏ đó .
Tự nhiên thấy hóa ra mình cũng thỉnh thoảng bị chạm một dây thần kinh nào đó.
Tự nhiên thấy những cái tự nhiên đó không hề tự nhiên một chút nào cả .

No comments:

Post a Comment