Sunday, October 12, 2008

Con ốm!

Cả ngày hôm nay con chơi bình thường .
Thời tiết thì bất thường .
Thế mà chiều ngủ dậy con khó chịu, nóng sốt, rồi lăn đùng ra ốm .

Sáng Ông Ngoại ốm, cũng sốt , cảm cúm .
Chiều thì con bắt đầu sốt .Nhưng có lẽ sốt mọc răng .
Chẳng biết con sốt đến đâu nữa, Mẹ sợ lắm .Mẹ sợ nhất con bệnh, sốt, rồi không chịu nhảy múa nghịch ngợm gì cả .

Tối qua con ngủ thì lăn đùng phát xuống đất.Chiều hôm qua thì lại đập đầu vào tường sưng 1cục to tướng . Nhưng vẫn nghịch .

Ước gì con chẳng bệnh gì cả, để Mẹ khỏi phải lo lắng gì cả .

No comments:

Post a Comment