Thursday, January 15, 2009

Vỡ vụn !

Photobucket

Photobucket

Vậy là con trai đã làm vỡ vụn kỷ niệm 9 năm của Mẹ , con Ong lúc lắc đầu ôm hũ mật .

Mẹ không tiếc, chỉ thấy món đồ chơi mình thích đã vỡ, và không hàn gắn lại được .

Có lẽ con không hề biết con đã làm gì, vì nhận thức con bây giờ non nớt , nhưng hành động ngồi nhặt mảnh vỡ cùng Mẹ thì Mẹ không thể nào quên .

Mẹ không hề thấy mất mát, chỉ sợ thiếu thiếu, vì món đồ chơi theo Mẹ cũng đã lâu năm rồi .

Mà phàm những gì đã ở bên mình lâu thì đều quý .

Mẹ sẽ cố gắng nhặt nhạnh những gì con đã làm con nhé .

Sau này lớn, con sẽ hiểu .

Yêu con nhiều .

No comments:

Post a Comment