Sunday, January 18, 2009

Đi chợ Hoa!

Sáng hôm nay 23 Tết rồi, Mẹ con và Ông Ngoại đi một vòng coi có gì vui không, thì chỉ thấy đường phố đông hơn và 2chợ hoa ở hai bên sông Hương, một cái bờ Bắc, một cái bờ nam.

Còn sớm quá nên chợ Hoa chưa có gì nhiều cả . Chỉ có một số loại hoa đặc trưng Tết thôi, còn mấy loại đặc biệt chắc phải vài hôm nữa . Đã nhìn thấy rất nhiều đào được chở vào rồi nhưng mà cây bé lắm .hic .

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Kevin không chịu chụp hình với mấy cây hoa hic.Để mấy ngày nữa Mẹ dụ em đi chợ Hoa coi em chịu chụp hình không nghen .

Em ngồi trên xe thì phá lắm, cứ leo trèo, làm như con tuổi con Khỉ không bằng , haha :

Photobucket

Photobucket

Con đi về con đi lấy thức ăn cho cá ăn nữa chứ , thấy em giỏi Mẹ yêu ghê .

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Con cho cá ăn,gặp con cá to , nó té cho phát ướt áo, vậy là sợ, chạy lại Ông Ngoại núp, haha :

Photobucket

Sau đó con còn vào nhà uống nước, tự uống nước nghen :

Photobucket

Uống hết cả rồi Mẹ ơi :

Photobucket

Con ăn xong trước mọi người thì con đi phá :

Photobucket

Photobucket

Hôn cán chổi nữa hic :

Photobucket

Kevin thì không thích đi chợ Hoa, con chỉ thích lên xe chạy rong thôi, nhưng mà không ai cho con chạy rong hoài đâu, chán òm , hihi . Nên con dễ cáu . Sau về đến nhà Mẹ lấy xe máy đi mua đồ mà con cũng lon ton chạy lên đứng trước chờ đợi, nhưng mà con phải ở nhà . hihi .

Ăn cơm trưa xong Mẹ cho con lên xe đi một vòng , mặt mày hí hửng hẳn ra , về đến nhà còn chạy quanh sân một vòng .

Chạy rất là hồ hởi :

Photobucket

Photobucket

Tạo dáng cho Mẹ nữa chứ :

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Con tự nhiên thích bò, dạo này biết chạy phá rồi mà lại rất thích bò, kỳ cục quá đi :

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Một ngày Chủ Nhật vui vẻ, tối con còn đi lang thang nữa , vui thiệt con ơi .

No comments:

Post a Comment