Sunday, January 25, 2009

Ngày 30 Tết!

Hôm nay đã là ngày 30 Tết rồi đấy mọi người ạ .
Thời gian thật là nhanh quá .

Năm nay Tết đến nhanh quá, mọi người có cảm giác là trở tay không kịp , Giáng sinh xong là phải chuẩn bị cho ngày Tết rồi . Cộng thêm công việc ngập đầu vậy là không có thời gian mà nghỉ ngơi nữa .

Sáng nay Kevin dậy sớm, con dậy xong, nằm chờ Mẹ ngủ thêm 1tiếng đồng hồ nữa. Vì tối qua Mẹ thức khuya, vì Mẹ còn dọn dẹp nhà cửa, giặt đồ, sấy đồ và thêm tội chat chit nữa . Hihi .

Sáng nay trời đã không còn mưa nữa. Không biết có được lâu hay không nữa. Chứ Tết mà mưa nguyên ngày thì khổ nguyên ngày luôn . hic . Kiểu không đi không được, mà đi cũng không xong .

Ngày 30 là đã thấy Năm mới đến trước cửa nhà rồi .Kevin năm nay đã lớn, nên con thấy mọi người bận rộn chuẩn bị mọi thứ nên con chơi rất ngoan, không hề làm phiền Mẹ hay Bà Ngoại gì cả . Chứ như mọi khi thì con sẽ bắt người này chơi với con, người kia chơi cho con coi . Còn bây giờ con thấy ai cũng bận, nên con phụ dọn dẹp nữa . Con trai lớn rồi có khác nha .

Bây giờ đã là cuối ngày 30 Tết rồi . Cả nhà đang chuẩn bị cúng giao thừa, tắm tất niên để tẩy trần mọi sự xui xẻo trong năm cũ . Ngoài phố thì từ chiều vẫn rộn ràng vô cùng. Vui vô cùng. Thật sự hôm nay mới thấy không khí Tết thật sự tràn về khắp nơi .

Năm hết Tết đến, chúc mọi người một năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc . Chúc mọi người gặp nhiều may mắn trong năm mới ,bỏ quên mọi điều không may trong năm cũ nhé .

CUNG CHÚC TÂN XUÂN .

From 114CANON

From 114CANON

From 114CANON

From 114CANON

From 114CANON

From 114CANON

From 114CANON

From 114CANON
>

From 114CANON

From 114CANON

From 114CANON

From 114CANON

From 114CANON

From 114CANON

From 114CANON

From 114CANON

No comments:

Post a Comment