Saturday, May 19, 2012

Tự dưng muốn ăn món gì mát mát trong cái thời tiết khó chịu này mà chẳng nghĩ ra món gì đặc biệt.

5 comments:

  1. em ngày nào cũng ăn món đặc biệt hết rồi nên giờ mới khó thế. Canh chua xem sao :)

    ReplyDelete
  2. Gì chứ nghĩ món là sợ nhất em hỉ.

    ReplyDelete
  3. Chị Mai : Chị thật là hiểu em,cuối cùng em nấu Tom Yum,ngon và mát :)
    Chị N : Thiệt tình món thì em không bí mà em chỉ không có nguyên liệu.Hôm nay em muốn làm salad đậu phụ mà em không có gì cả nên đành nhịn thèm:)

    ReplyDelete
  4. ăn chè mát thôi chứ có món mặn nào mà mát đc hả em hehehe

    ReplyDelete