Thursday, May 24, 2012

Kevin!

Người đàn ông của đời mình sắp tròn 5 tuổi. 5 năm với bao buồn vui, cứ mỗi lần nhìn thấy anh ý cười là mọi mệt mỏi tan biến.Con giờ đã lớn, đã biết đúng biết sai, cũng có ẩm ương của tuổi lên 5 nhưng vẫn rất đáng yêu. Từng ngày bên con, khoảnh khắc bên con chính là món quà yêu thương nhất mà thượng đế đem đến cho mẹ .Sống như thế nào để con luôn là một đứa trẻ hạnh phúc con nhé.Cuộc đời luôn ưu ái dành cho người hạnh phúc một nụ cười :). Yêu con .

7 comments:

  1. Iu thế ko biết, cứ nhìn hình là lại muốn cắn cái má em là sao hehehehe
    Time flies chị hén

    ReplyDelete
  2. Lại nhớ hồi em mua cái bánh mừng con 18 tháng!!!
    Kevin ngày càng thấy ghét, đàn ông và đẹp trai.
    Làm sao gặp chàng của em sớm đây nhỉ???

    ReplyDelete
  3. Ra lần này phải ở nhà em mới vui nha chị:D. Tha hồ mà nựng với chơi. Bạn ý giờ khó tính lắm, rủ đi chơi không đi, mẹ toàn đi một mình thôi à chị.

    ReplyDelete
  4. thấy mà ghét à!
    Cô H mê lắm rồi đó nha K

    ReplyDelete
  5. con trai 5 tuổi rùi hỉ , mẹ nhờ đc rồi ! viềng mắt của ba nhưng đôi mắt chính là của mẹ heheh... 2 cái vai kia đè cắn đã lắm hỉ !

    ReplyDelete