Friday, May 25, 2012

Giờ là con trai chăm sóc mẹ chứ không phải mẹ chăm sóc con trai. Ngày nào cũng đi học về gọi phone : Mẹ Cún về chưa? Con đi học về rồi, tí nữa mẹ về rồi hai mẹ con mình chơi cái này vui lắm nhé.Hôm nay thì : Mẹ Cún con có phần thưởng đó, cô cho con. Mẹ bảo : Không phải cô cho đâu, mà là phần thưởng của trường đó :). Tí về mẹ chụp hình cho con nhé. Thì con nói dạ để con mở ra ăn đã =)). Xong phim .

5 comments:

  1. có người quan tâm vậy là hạnh phúc nhất rồi. Nhỉ?

    ReplyDelete
  2. sướng quá rồi mẹ K nhỉ!

    ReplyDelete
  3. ac..ac....ac... mở ra ăn hết còn chi khoe mẹ hả kevin ?

    ReplyDelete