Tuesday, May 8, 2012

Chuối lăn đường !


Thành phần : 
- Chuối : 1 nải . 
- Dầu ăn : 1 ít. 
- Bơ và đường. 
Cách làm : 
- Chuối : lột vỏ, chẻ 2 hoặc chẻ 4. 
- Cho dầu ăn tráng chảo, cho chuối vào lăn qua hai mặt cho xém cháy qua màu nâu chút xíu. 
- Lót giấy thấm dầu bớt khi chuối chiên xong.
 - Lăn qua bơ và đường là xong . Món này ăn ngon và dễ làm hơn là chuối sấy :D.

11 comments:

  1. Biết làm rùi, rảnh sẽ mần ăn nè bồ
    hihi, tks nha
    kết quả hôm qua sao rồi?

    ReplyDelete
  2. Mình không nhận việc đó, mình thấy lương và lượng việc rất là nhiều, không xứng đáng cho công sức bỏ ra. Nói chung hiệu quả công việc chưa thấy, nhưng người đứng đầu bên kia họ cũng rất không có pro. Ví dụ giao công việc thì phải xác định ngày kết thúc. Nhưng họ k nhắc đến 2 -3 ngày thì họ kêu giao cho họ làm sao làm???Vì ngay chính bản thân mình khi đc giao việc cũng phải hoàn thành sớm, không để mọi plan bị bể. Mà họ làm việc kiểu đó, mình không theo được.

    ReplyDelete
  3. Ủa sao kỳ vậy, giao việc phải có deadline đàng hoàng chứ, không sao được.
    Mà nếu lương và lượng việc không xứng đáng thì thôi, còn nếu bồ muồn thử sức cái mới thì nhận đi. Biết đâu lại hợp thì sao.

    ReplyDelete
  4. Tại vì cái người interview là người khác , họ k hiểu kết cấu công việc nên họ nói mình k thích.Tớ k thử những cái mà không đem lại hiệu quả. Tớ quan tâm lương :)

    ReplyDelete
  5. ngon & dễ làm chị hén, nhưng dễ tăng cân quá chị :(

    ReplyDelete
  6. Ừ, lương bây giờ đứng hàng đầu mà. Chắc họ nghĩ việc parttime nên kiếm đâu chẳng có người, nên không cần tìm hiểu kỹ đó bồ

    ReplyDelete
  7. Họ đâu tuyển part time, là whole time đó. Nhưng vì làm với bên kia nên làm ban đêm coi như part time, chính cái người phỏng vấn mà họ k có rõ nên khỏi cần nghĩ hehe...Mệt đầu.

    ReplyDelete
  8. Lâu lâu ăn thôi em, không làm nhiều bỏ tủ lạnh :D.

    ReplyDelete
  9. hèn chi tối ni mẹ cún làm món .. chuối ! hahahaha

    ReplyDelete
  10. Hen la minh khong biet an chuoi, chu khong minh an xong chac minh.... lan luon hihihi.

    ReplyDelete
  11. Hình chụp đẹp và ngon nhưng chị lăn đi trốn trước rồi.

    ReplyDelete