Friday, May 25, 2012

Sen Đại Nội!

Sáng nay đi ăn sáng một vòng sang bên kia sông Hương , vào Đại Nội tìm sen , mua được 10 đóa sen tươi mơn mởn đẹp vào cái giờ mà đáng ra chẳng còn gì. 

Sen rẻ đến độ bất ngờ, chừng này hoa 20k...Cứ tưởng là nghe nhầm.

Nụ hoa mướt màu tươi :

Hình chụp bằng Ipad lại còn đẹp hơn máy ảnh.

Chứng tỏ tay nghề non kém =))


7 comments:

  1. tớ thích chưng sen nhưng hoa này mau rụng cánh lắm - chừng 2 ngày à.

    ReplyDelete
  2. Đẹp trong sáng thì hay chết yểu bồ ạ =))

    ReplyDelete
  3. chắc cuối tuần này tớ mua về chưng quá. Tớ thích sen lắm

    ReplyDelete
  4. sen này mần chi cũng đc hỉ , đem về chưng , khi nó nở thì có cái hột sen ăn bùi bùi , hehehe... hôm bé nhi làm project chị phải search hình hoa sen này cho nhi coi vì là hoa đại diện cho vn mừ ! ...

    ReplyDelete
  5. Hôm phật đản em cúng Phật trời trong này nóng chảy mỡ, thế là phải mở điều hòa để suốt buổi trưa để sen khỏi tàn

    ReplyDelete
  6. Thich cai cau " dep trong sang thi hay chet yeu" hihihi, rat meaningful nha!

    ReplyDelete