Monday, March 14, 2011

Trong khi Thế giới đau xót vì thảm họa sóng thần và động đất ở Nhật thì VN vẫn đang hồ hởi cứu con rùa già . Hài vật!

6 comments:

  1. Chị phải gọi bằng..."Cụ" chứ ^^ Nước hồ gươm dơ òm, xanh lè đặc quánh, rùa không đủ oxi để thở nên phải ngoi lên, ngta mừng vì "cụ rùa xuất hiện". Rùa bị lở loét tùm lum cũng vì dơ, tội nghiệp. Em ra HN thấy ngta không có ý thức, xả rác tùm lum quanh hồ và vứt xuống cả hồ. Nếu xem là linh thiêng thì đừng làm vậy, chí ít cũng phải biết suy nghĩ chớ!!! Em thì thấy tội nghiệp con rùa đó, có tiếng mà k có miếng ^^

    ReplyDelete
  2. Vấn đề là họ bày ra để cứu thay vì hành động cụ thể Chị Ái ơi.Họ muốn ăn thịt rùa :S

    ReplyDelete
  3. nghe nói ăn thịt rùa tổ sống lâu thì sẽ giúp tráng dương cường khí =)).

    ... Lãnh đạo già hết rồi, nhớ ko ... =))

    ReplyDelete
  4. Hehe... Chắc vậy quá Chị :D.

    ReplyDelete