Monday, March 7, 2011

Cafe một mình chờ một Bác lớn tuổi giao đồ thằng bạn gửi cho.Hic.Bác hẹn 14h30 mà trễ 15p rồi phone không thấy nghe máy.Người lớn gì kỳ vậy trời.Khổ cho người đúng giờ như mình.Hic.

12 comments:

  1. Hahaha nguoi lon nguoi VN ma em.

    ReplyDelete
  2. Người Vn ở Ca đến mấy mươi năm và là đàn ông.Sau chục cuộc gọi Bác ý cg gọi lại.Bác ngủ quên say sorry :D.Em ngồi cf 1 mình em quê Chị.

    ReplyDelete
  3. Thôi ráng chờ thêm chút nữa đi cưng

    ReplyDelete
  4. Thời tiết này k muốn ngủ quên cg k đc.Lỡ trốn ra rồi đành ngồi chờ Chị .
    Hai : Hihi.May có Ip đỡ quê :)).

    ReplyDelete
  5. hehe, có quà thì ráng chờ chút càng hồi hộp thú vị chị ơi :) Em khỏe em cũng đi gửi đồ cho chị, hihi

    ReplyDelete
  6. Chị thích quà lắm :D . Thích thư từ nữa. Thích nail polish nữa :D. Đang thích nhiều quá. Bạn gửi cho Kevin đồ chơi, gửi Ba Mẹ chị Omega3, gửi cho Chị 2 chai xịt dưỡng tóc Loreal :D. Bác nó hỏi Chị có phải bồ nó không . Má ơi. Bác nó 56 tuổi mà nhìn trẻ giống 45 :D .Bác nó kêu Chị gọi bằng Anh cho trẻ, chị nói con gọi Bác Anh cái nó về mà đi với Bác nó gọi con là Dì thì con già à :)) .Mắc cười quá .

    ReplyDelete
  7. rùi cúi cùng có gặp kg em ? người lớn mà nên xài .. dây thun phải giản chứ lị ! hehehe

    ReplyDelete
  8. Chị Chuột : phải gặp mới có đầy đủ truyện kể trên mà nói chứ Chị.Mà E thấy Bác bạn em mới trẻ hic.Em
    xém gọi Anh :)).Vì ổng trẻ ngang đứa bạn Em :).

    ReplyDelete
  9. được quà mà chờ đợi chút có sao đâu hihi :)

    ReplyDelete
  10. Haiz.Quà này là biết trước.Nhưng chờ chán bù lại Em đc bữa nói chuyện rất là hay ho Chị ạ.

    ReplyDelete