Thursday, March 10, 2011

Không đề !

Sáng nay ngủ dậy đầu đau như búa bổ.Hic hic. 

Hậu quả của 6 chai bia+2 ly mojito + 1 chai nước suối ( Đúng chính xác dùng để chữa cháy ).Bụng thì đói thê thảm. Nhưng không thấy thèm ăn gì, phải cố uống nước nhiều vào cho thanh lọc cơ thể ( vì tối qua đã đưa nhiều chất độc vào người ). Huhu. Công sức gìn giữ cả tháng trời không ăn uống linh tinh, không chất độc đã bị phá bỏ chỉ vì ham vui =)) . Mà ham vui với một lũ đàn em vô cùng dễ thương .


Mình ghét bia rượu, nhưng mình ham vui. Dù rằng mục đích ban đầu rất là dễ thương là chưa bao giờ ngồi chung với các em mới vào, nên chỉ tính đến chơi nói chuyện một tí .Mà là đi bộ đàng hoàng nha ( vì gần nhà mà ), đi bộ về dễ .Vậy rồi cái gì cũng từ mình mà ra .Đến ăn ít, nói chuyện nhiều, uống đúng 1 ly , nhưng rồi mình lại chính là đứa khởi xướng tất cả .Hehee. Đàn chị thế này, đàn em hư hết :D.

 

Cứ sau một đêm nhậu nhẹt bét lét xong, dù không say nhưng mình cũng cảm thấy lâng lâng, đi trên mây .Cho dù biết trước là ngày mai mình sẽ rất đau đầu kinh dị,sẽ mệt mỏi, sẽ ăn uống không ngon miệng. Nhưng mà vẫn ham vui.Đúng là nghịch dại .

 

Sáng giờ cứ vừa tự hứa vừa đảm bảo là Em chẳng bao giờ ham chơi ham vui kiểu đó nữa. Vì phá hại sức khỏe quá. Nhưng không biết giữ được bao lâu đây .Hic hic...Thôi thì lòng dặn lòng cố gắng vậy ....

18 comments:

  1. Chi se giu duoc loi hua cho den khi... co do. moi! hehe

    ReplyDelete
  2. Chị đang thèm nốc bia một bữa cho say đây. Hơn năm nay rồi chưa uống chai nào hehehe

    ReplyDelete
  3. Hic. Lâu lắm rồi Chị né lắm, vì thấy 30 rồi mọi thứ diet khó khăn hơn, nên rắp tâm giữ gìn, mà té ra Chị quậy tanh bành =))

    ReplyDelete
  4. Chị có bao giờ say mèm chưa Chị? Hậu quả vào ngày hôm sau thì sao Chị?

    ReplyDelete
  5. Khi nào hết mệt, bạn rủ...lại dại tiếp, been there done that, hahaha.

    ReplyDelete
  6. Chị Anh : Có lẽ là nên đi đều để k mệt Chị hén :)).Ông Ngoại k vừa chửi vì tội về khuya xg đó Chị haha.

    ReplyDelete
  7. Chị Anh : Có lẽ là nên đi đều để k mệt Chị hén :)).Ông Ngoại k vừa chửi vì tội về khuya xg đó Chị haha.

    ReplyDelete
  8. wao, đúng là phụ nử ngày nay nhậu kinh thật ! hahaha

    ReplyDelete
  9. Hehe... Tuu luong cung kha ghe do chu!

    ReplyDelete
  10. ơ, mẹ K uống được đến 6 chai bia luôn hả? hay quá ta! :)

    ReplyDelete
  11. Chị ơi, lâu lâu hố hàng, không để ý gì cả. Chứ bình thường Em chẳng dám uống , chỉ nước lọc mà thôi .

    ReplyDelete
  12. Có khi còn hơn nữa Chị, mà sau đó là quắc cần câu :D.

    ReplyDelete
  13. Mẹ Sâu thích bia rượu hả ?

    ReplyDelete
  14. mẹ Sâu ko biết u luôn hihi :)

    ReplyDelete
  15. Vậy là thích cho vui thôi, hehe. Mà Chị không nên thích . Hại sức khỏe :D.

    ReplyDelete
  16. Lâu lâu mới vui được, cứ vui đi em.

    ReplyDelete
  17. Em hạn chế dữ lắm Chị. Chị đi chơi về vui không Chị?

    ReplyDelete
  18. Vui lắm em, cứ thèm được đi mãi như vậy em ạ.

    ReplyDelete