Thursday, March 31, 2011

Nghe đồn là Việt Nam mình lại sắp đổi tiền. Kiểu này coi bộ lại ối người ngất .Haiz.

8 comments:

  1. cô nghe cũng sắp ngất nè, đang kẹt ở bên nầy.

    ReplyDelete
  2. hèn chi chính phủ cấm mua bán vàng, chắc chuẩn bị cho vụ đổi tiền chị ha :'(

    ReplyDelete
  3. ko biết mấy lão này sẽ còn tàn phá đất nước đến cỡ nào nữa :-(

    ReplyDelete
  4. bây giờ phải làm sao nhỉ,chả có tiền lấy đâu ra đổi :((

    ReplyDelete
  5. "chết đứng" chứ ngất gì em... haizzz

    ReplyDelete
  6. thiệt hông em ? ui dào , các pác ý tha hồ đổi ra usd ngay ý mà !

    ReplyDelete
  7. Vấn đề là đang rùm beng mấy tháng nay. Giờ người có ít lo nhiều, còn người có nhiều không nói ra.Nhưng người có ít , nhanh chân ôm đất, mua vàng miếng, mua đô. Đô đang xuống đến hết tháng 4 thì khả năng tăng lại .
    Đổi tiền khả năng xảy ra cao .Em thấy lâu nay toàn dứ dứ không đổi. Nhưng ngẫm lại câu chuyện cười : Việt Nam làm mà không nói. Nên cũng hơi lo lo. Thôi thì ít của găm sâu có thứ sau cho con đi học các Chị nhỉ .
    Cô : Cô kẹt cũng hơi lo. Nhưng giờ đến cuối năm chắc Cô lo được. Mà con chẳng hiểu đổi tiền là mất như thế nào. Hồi xưa đổi tiền. Mẹ Chồng con mất nhiều lắm,vì đổi không kịp. Hôm qua Ba con kể, hồi đó cho đổi ít, nên dân tư sản đem tiền bỏ nhiều. Sinh viên đi ngang qua cứ vậy mà lấy đi đổi. Cũng không được bao lâu .Nhưng xót xa lắm. Thôi giờ có tiền cứ vàng và $ mà quất cho chắc. Ít mà có còn hơn nhiều mà không có gì.
    Mẹ Mèo : Cấm ở đâu Chị không thấy mà Chị có thể mua được rất nhiều đó Em :D.
    Chị Tú : Không hiểu là phá kiểu như thế nào. Nhưng dân ngột .
    Mẹ Au : Chị không có tiền Việt là khỏe re a.
    Chị Anh : Em nghe kể năm đổi tiền. Nhiều người tự vẫn lắm.hic.

    ReplyDelete